Ngày mấy lần, bà Lê Thị Quý (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) lại ra kiểm tra đàn chó có an toàn không. Hai vợ chồng bà chỉ trông mong vào tiền bán mấy con chó. Đàn gà con nhà bà bị trôi hết chỉ còn lại một con gà mái và vài con ngỗng.
Nơi này đã từng là áo cá hơn 1 ha của gia đình ông Long giờ chỉ còn là mênh mông biển nước.
Chứng kiến biết bao mất mát do lụt lội từ bé nhưng ông Lê Văn Long vẫn thẫn thờ khi ao cá nhà mình mất sạch. Ao cá hơn 1 ha từng nuôi sống cả gia đình, giờ chỉ còn là mênh mông biển nước. Ở tuổi 70, ông còn tính tới chuyện phải đi làm thêm
"Phải đi kiếm việc làm ngoài thôi chứ đồng ruộng, ao hồ hỏng hết, mất hết rồi" - ông Long chia sẻ.
Nhiều ngôi nhà ở xã Hưng Lợi vẫn chìm trong nước cả tuần nay, có nhà tứ bề bao quanh là nước. Nằm sâu dưới lớp nước lũ là hơn 220 ha hoa màu và thủy sản của cả xã, biết bao bờ xôi ruộng mật, bao công sức dồn cho vụ đông coi như trôi theo dòng nước lũ.
Trong khi đó, chị Vân may mắn vừa tìm được 2 con bò thất lạc vì không chạy kịp lũ nhưng trong thôn 4 này không phải gia đình nào cũng may như ch., Nhiều thứ đã trôi đi vĩnh viễn theo dòng nước đục ngầu...
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!