Hành trình của một người mắc covid-19 từ cõi chết trở về

Hạnh Vân, Xuân Hoa-Thứ ba, ngày 27/07/2021 12:56 GMT+7

VTV.vn - Đây là hành trình của một bệnh nhân vừa được xuất viện ngày 26/7 tại bệnh viện Hồi sức Covid 19 TP.HCM.

"Mình nói chung buôn bán trong chợ, mua đồ về nhà bán, chợ Bình Điền, rồi mình bị, lúc nào mà hổng hay. Mình nhập viện ở bệnh viện Bưu điện. Nói chung nặng lắm, thở không được. Xong chuyển vào đây. Cũng còn nhớ, thở bằng oxy lên tới đây. Nói chung bệnh viện chu đáo lắm, đẩy mình vô, thử máu, chụp hình rồi truyền dịch, truyền nước, truyền kháng sinh.

Mắc bệnh rồi mình cảm thấy mình như bị mất mạng vậy đó. Vô đây được bác sĩ, bệnh viện cứu mình, lo lắng cho mình. Bệnh này nó nặng lắm, nó làm cho con người ta mất vị giác hết, nhiều khi ngồi không nổi. Tới khi mình bệnh rồi mình mới biết.

Mình về mình sẽ nói lại, cẩn thận phòng bệnh, giữ cho bản thân mình với xã hội. Lúc chưa bị lơ là, bệnh rồi mới biết."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

bệnh nhân

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước