Cặp lá yêu thương: Hai anh em nương tựa vào nhau

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/09/2018 14:39 GMT+7

VTV.vn - Bố mất sớm, mẹ lập gia đình mới, hai anh em dân tộc Dao Hùng, Hường (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) sớm đã phải nương tựa vào nhau mà sống.

Một ngày mới của hai anh em Hùng và Hường (bản Nàng 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) bắt đầu bằng việc vào rừng kiếm thức ăn cho cả ngày. Công việc chủ yếu của các em là đào măng và kiếm củi về đun nấu.

Khoảng 1-2 tháng mẹ mới về một lần rồi lại đi ngay. Hai anh em biết chẳng thể ngăn mẹ đi nên đành giấu nỗi buồn vào trong, tự che chở, bao bọc và yêu thương nhau.

Nhiều năm liền là học sinh vượt khó đạt thành tích cao nhất trong bản, nhưng ước mơ làm chú bộ đội và tương lai của cả hai anh em đang bị đè nặng bởi nỗi lo cơm áo hàng ngày.

Cặp lá yêu thương: Hy vọng không bao giờ tắt trong ngôi nhà nhỏ của Tí và Tèo Cặp lá yêu thương: Hy vọng không bao giờ tắt trong ngôi nhà nhỏ của Tí và Tèo

VTV.vn - Căn nhà nhỏ xiêu vẹo được che chắn bằng những tấm ván, tấm bạt cũ là nơi chở che và chứng kiến tuổi thơ của Tí và Tèo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước