Cuộc sống khó khăn của hai chị em mồ côi ở vùng núi Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/10/2015 06:58 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương trong chương trình Chuyển động 24h trưa 13/10 nói về những khó khăn, vất vả của 2 em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ nơi rẻo cao Hà Giang.

Giàng Thị Chai và Giàng Thị Chu (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) giống như hai chiếc lá cô đơn nơi rẻo cao Hà Giang khi nhiều năm nay, hai em chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai chị em phải chăm nhau từng bữa ăn, giấc ngủ trong căn nhà cũ nát, chênh vênh.

Chị gái Giàng Thị Chu (15 tuổi) giờ phải làm nương rẫy, đi gặt thuê cho hàng xóm để nuôi em Giàng Thị Chai. Dù hết sức khó khăn, nhưng cô bé Chai vẫn không lúc nào ngừng ước mơ trở thành cô giáo.

Chương trình Cặp lá yêu thương rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự đồng cảm và sẻ chia của quý độc giả để 2 em Giàng Thị Chai và Giàng Thị Chu vượt qua nỗi khó khăn, khổ nhọc ấy!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước