Ký ức những ước mơ giản dị của phụ nữ Việt Nam

Ký ức VN-Thứ bảy, ngày 23/11/2013 07:00 GMT+7

Ước mơ giản dị của phụ nữ Việt Nam năm 1965 ấy chỉ là mong không phải chịu đựng những nỗi buồn của đau thương của chiến tranh...

“Quả thật những năm tháng ấy, giữa chiến tranh, chúng ta đã thực sự có một đời sống xã hội tốt đẹp, tôi nghĩ trong chiều rất sâu đó cũng chính là một nguồn sức mạnh của chúng ta, mà chúng ta luôn phải biết gìn giữ ...” - Trích hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” - Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước