Ra đi ở tuổi 33 vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Trâm để lại 3 đứa con thơ dại. Cả gia đình hụt hẫng.
Trâm chỉ mới biết bệnh 7 tháng trước. Trước khi ra đi, ý nguyện xoa dịu nỗi đau ấy của Trâm không thành. Hi vọng để lại ánh sáng cho chồng và em chồng của Trâm đã bị dập tắt bởi cả hai không phải bệnh lý giác mạc, mà bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, rung giật nhãn cầu, gần như không còn khả năng điều trị. Nhưng vượt qua đau đớn, thất vọng, chị Trâm cùng gia đình vẫn quyết định hiến giác mạc để giúp người khác.
Biết rằng sinh, tử bất kỳ nhưng trong lúc đau buồn nhất, cả gia đình này vẫn đồng lòng với quyết định đầy ý nghĩa. Lý do cũng giản dị như chính cuộc sống của họ.
Không thấy ánh sáng, cuộc sống sau này chưa biết ra sao với 3 đứa con thơ dại nhưng người bố trẻ này lại biết rõ cho đi là còn mãi. Một ngọn nến tắt đi nhưng lại thắp sáng lên 2 ngọn nến khác. Cũng vì thế, dù khó khăn chồng chất, nỗi đau khôn nguôi nhưng cả gia đình vẫn đồng lòng với quyết định hiến giác mạc của Trâm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!