Hoàn cảnh đáng thương của cô bé không cha, mẹ mù lòa

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 23/05/2020 20:15 GMT+7

VTV.vn - "Cặp lá yêu thương" trên đây là câu chuyện của cô gái nhỏ Phạm Thanh Tâm ở Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Sinh ra không có bố, Tâm ở cùng mẹ và bà ngoại, không may mắn sau một trận đau mắt mẹ em đã không thể nhìn thấy được nữa. 

Cuộc sống của gia đình Tâm ngày càng khó khăn kể từ khi em tới trường đi học, lao động chính trong nhà là công việc tẩm quất massage ở Hội người mù của mẹ. Cuộc sống càng vất vả, khó khăn bao nhiêu thì ước mơ lớn thật nhanh, học thật giỏi để đi làm nuôi bà nuôi mẹ cũng ngày một lớn trong Thanh Tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước