Nhóm thiện nguyện Ong Chăm và hành trình gieo hạt giống hy vọng nơi rẻo cao

Bá Thắng-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 19:39 GMT+7

VTV.vn - Suốt 5 năm nay, nhóm thiện nguyện Ong Chăm đã thực hiện rất nhiều hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ học sinh vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.

Trong con ngõ 186 Đội Cấn (Hà Nội) có một ngôi nhà đặc biệt, suốt 5 năm nay là nơi tập kết của rất nhiều loại đồ từ quần áo, chăn nệm, cho đến những chiếc khăn len... Ở đây còn có những người phụ nữ cần mẫn và họ có một cái tên cũng vô cùng thú vị - nhóm thiện nguyện Ong Chăm.

"Những con ong là những kiến trúc sư rất giỏi, chúng tôi muốn thông qua tên gọi của mình, truyền tải đến học sinh vùng cao sự nỗ lực, chăm chỉ làm việc và chúng tôi cũng mong muốn xây nên những công trình đẹp đẽ cho vùng cao" - bà Phan Vũ Diễm Hằng, Trưởng nhóm thiện nguyện Ong Chăm chia sẻ.

Từ những thấu hiểu về khó khăn của học sinh vùng cao, nhóm thiện nguyện Ong Chăm đã thực hiện rất nhiều những hoạt động hướng về học sinh vùng cao, từ đan mũ len cho đến việc liên kết với nhiều cơ sở may từ thiện để trao tặng hàng ngàn bộ quần áo cho trẻ em vùng cao mỗi năm. Ngoài ra, hai hoạt động mà nhóm tự hào nhất đó xây trường vùng cao và đỡ đầu trẻ mồ côi.

Một hành trình dài nhưng đầy ý nghĩa, vất vả có, khó khăn có nhưng gác lại tất cả với những người phụ nữ này khi những hạt giống hy vọng được gieo đi là lúc những niềm vui ở lại.

Những tấm lòng thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ Những tấm lòng thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

VTV.vn - Đã gần 10 ngày nay, hàng chục ngàn hộ dân ở vùng đồng bằng Quảng Trị, nước vẫn đang trắng đồng. Với người dân vùng lũ Quãng Trị vẫn đang đối diện với những khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước