Tấm gương về người đàn ông khiếm thị nuôi ước mơ học tập

Ban Thanh Thiếu niên-Thứ tư, ngày 26/10/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã bước sang tuổi 53 và bị khiếm thị nhưng ông Vũ Đức Nhựng vẫn không ngừng học tập hàng ngày.

Ông Vũ Đức Nhựng hiện đang là Chủ tịch hội người mù huyện Văn Lâm, Hưng Yên, đồng thời đang là học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố. 

Tấm gương về người đàn ông khiếm thị nuôi ước mơ học tập - Ảnh 1.

Sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đến năm 1 tuổi, sau một trận lên sởi, mắt ông Nhựng mờ dần và đến năm 4 tuổi thì mù hẳn. Ông vẫn khát khao được đến trường, nhưng vì hạn chế thị lực nên phải dừng việc học vào năm lớp 4. 

Trong khoảng thời gian 30 năm kể từ khi dừng việc học, ông học chữ nổi, học vi tính và tham gia tích cực vào công tác kêu gọi, động viên những người khiếm thị khác tại Văn Lâm, Hưng Yên quy tụ lại và thành lập Hội người khiếm thị vào năm 2004. 

Tấm gương về người đàn ông khiếm thị nuôi ước mơ học tập - Ảnh 2.

Đến năm 2011, ông Nhựng được bầu làm Chủ tịch Hội. Để xứng đáng với những gì mọi người tin tưởng, ông quyết định tiếp tục việc học vào năm 2012 - khi đã ở tuổi 49 tuổi.

 Với sự hỗ trợ của những vật dụng chuyên biệt và sự kiên trì của mình, ông Nhựng có thể đọc sách, viết bài và làm được nhiều việc như những người mắt sáng khác. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước