"Tôi tự trách bản thân vì không đưa con đi khám tim sớm..."

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 01/07/2020 05:52 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời nói hối hận của người mẹ nghèo nơi địa đầu Tổ quốc khi phát hiện con mình đang đứng trước bàn cân sinh tử.

Hà Giang là tỉnh biên giới địa đầu của Tổ quốc với địa hình đặc thù là đồi núi, dân cư phân bố rải rác, đường đi lại khó khăn và tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Chính vì vậy, kiến thức về y tế, về việc thăm khám định kỳ và phát hiện điều trị bệnh phức tạp như tim bẩm sinh còn hạn chế nên tỉ lệ trẻ phát hiện cao. Nhiều trường hợp đáng tiếc được phát hiện quá muộn và không còn khả năng chữa trị.

Mỗi hành trình của Trái tim cho em đểu chứa đựng những câu chuyện khác nhau lấy đi nhiều cảm xúc không chỉ của người xem mà của chính những người làm chương trình. Trong những câu chuyện ấy, có đau đớn, có những giọt nước mắt, có nụ cười hạnh phúc và có cả những cái thở phào nhẹ nhõm.

Trong số ấy là câu chuyện của bé Lục Quỳnh Thơ 3 tuổi ở xóm Mới, thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nghe tin có đoàn bác sĩ chuyên khoa hàng đầu từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức về tầm soát miễn phí các bệnh lý về tim mạch, chị Xuần quyết định cho con tới đăng ký cùng chương trình.

Tôi tự trách bản thân vì không đưa con đi khám tim sớm... - Ảnh 1.

Nhà cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang hơn 4 tiếng đi xe khách, 3 mẹ con Thơ đã xuất phát từ chiều hôm trước để có thể kịp vào khám sớm. Trước đó, khi Thơ mới được 8 tháng tuổi, chị Xuần thường thấy con có biểu hiện khó thở, mệt mỏi và chán ăn. Nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, nên gia đình chị đã không có khả năng cho con đi khám từ trước đó.

Quỳnh Thơ được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên thất. Vốn là dạng bệnh nhẹ, nhưng vì phát hiện quá muộn nên bệnh tình của Thơ đã chuyển biến xấu và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói rằng, với tình trạng bệnh của con như hiện nay, việc tiến hành phẫu thuật cũng rất khó. Thơ được chính Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ định xuống viện gấp để có thể kịp thời chữa trị.

Chị Xuần với gương mặt thất thần, chia sẻ cùng chương trình: "Hai vợ chồng tôi rất nghèo, không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Tôi thực sự trách bản thân mình vì đã không mạnh mẽ đưa con đi từ trước đấy. Bây giờ khi nghe bác sĩ nói rằng có thể con tôi không cứu chữa được hoặc chỉ có thể kéo dài thời gian của con thôi, tôi rất buồn và không biết phải đối diện như nào".

Chị Xuần như không thể tin vào tai mình khi biết tin con đang đứng trước bàn cân sinh tử. Cũng chỉ vì cái nghèo, cái khó mà giờ đây tương lai của một bé gái 3 tuổi không thể nói trước, không dám mơ ước. Và đó, không chỉ là câu chuyện của riêng Quỳnh Thơ hay gia đình chị Xuần, mà đó là câu chuyện đau lòng của rất nhiều gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của Tổ quốc.

Quý vị hãy đồng hành cùng Trái tim cho em giúp cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có thể sớm thực hiện được ca phẫu thuật tim, giúp em vượt qua những đau đớn do bệnh tim bẩm sinh mang lại. Hãy cùng Trái tim cho em ươm mầm yêu thương tới các bạn nhỏ trên khắp cả nước nhé.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa*

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ: 02462.969969 hoặc truy cập Fanpage:

Fanpage Trái tim cho em

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước