Xót thương hoàn cảnh em bé 5 tuổi bỗng dưng bại liệt vì một cơn sốt

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 31/12/2015 06:23 GMT+7

Cháu Hoàng khỏe mạnh bình thường chỉ một trận sốt nhẹ trở thành đứa trẻ nằm một chỗ, không nói được...

VTV.vn - Sau một trận sốt nhẹ dai dẳng rồi chuyển sang biến chứng co giật, bé Đặng Nguyễn Việt Hoàng (5 tuổi) bị bại liệt toàn thân.

Bé trai mang trong mình căn bệnh nghiệt ngã đó là cháu Đặng Nguyễn Việt Hoàng (5 tuổi), con trai đầu lòng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngà (37 tuổi) và anh Đặng Xuân Chiều (39 tuổi, ở hẻm 34, số nhà 34/7, đường Võ Văn Dũng, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Dũng (TP Quy Nhơn), chị Ngà đang đưa cháu Hoàng đi tập phục hội chức năng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. “Gần 1 năm từ ngày cháu bị bệnh nặng, toàn bộ số tiền bao nhiêu năm vợ chồng tích góp đều dồn vào chữa bệnh cho con. Giờ không không còn khả năng nên mỗi tuần chỉ cho cháu đi tập một lần, còn lại vợ chồng ở nhà tự tập cho cháu”, chị Ngà thở dài.

Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, rộng chưa đầy 30m2, không giấy tờ, sổ đỏ, chị Ngà ôm con khóc kể: Tháng 6/2014, sau buổi đi học về, cháu còn vui chơi với bạn bè thì đột nhiên Hoàng bị sốt nhẹ. Đưa đi khám, bác sĩ nói bị sốt bình thường nên cho thuốc về nhà uống 3 ngày nhưng không bớt. Sau đó, Hoàng bị biến chứng co giật nên được gia đình đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tại đây, ban đầu bác sĩ xác định, cháu Hoàng bị nhiễm trùng máu, xét nghiệm lại lần nữa thì bảo sốt siêu vi nên chỉ tiêm và cho uống thuốc hạ sốt. Sau 5 ngày, cháu Hoàng tiếp tục lên cơn co giật mạnh, người co quắp lại, mắt trợn trắng, vợ chồng hốt hoảng đưa đi TP.HCM cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, rồi đến bệnh viện chuyên khoa Ngoại Thần Kinh Quốc tế nhưng đã quá muộn. Theo các sĩ ở đây cho biết, do co giật thiếu ô xi bị tổn thương hai bán cầu não để lâu quá không cấp cứu kịp thời nên hy vọng bình phục lại là rất thấp.

“Vợ chồng cũng hiếm muộn đường con cái. Tôi 32 tuổi mới lấy chồng nhưng mãi 4 năm sau mới sinh được cháu Hoàng nên bao tình thương, hy vọng đều đặt cả vào cháu. Đùng một cái cháu bị bệnh hiểm nghèo, giờ nằm sống thực vật mà vợ chồng chẳng đành lòng”, chị Ngà nghẹn lời.

Gần 1 năm qua, từ ngày cháu Hoàng bị bệnh nặng chị Ngà cũng phải bỏ hẳn công việc làm kế toán tại một công ty tư nhân để ở nhà chăm sóc cho con. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn nay càng bi đát hơn. Hiện cả gia đình chỉ dựa vào đồng lương ba đồng, ba cọc từ công nhân đông lạnh của chồng chị là anh Đặng Xuân Chiều. Trong khi đó, gia đình hai bên nội ngoại đều ở xa và nghèo khó nên chẳng giúp gì cho hai vợ chồng. Gia tài lớn nhất của vợ chồng chị chỉ còn ngôi nhà cấp 4 lụp xụp chưa đầy 30 m2, không giấy tờ, sổ đỏ bán chẳng ai thèm mua. Dù vợ chồng chị đều rất muốn đưa cháu Hoàng đi chữa bệnh với hy vọng điều thần kỳ sẽ đến với con nhưng đành lực bất tòng tâm vì số tiền quá lớn.

“Cả ngày vợ chồng phải thay phiên ôm ấp, xoa bóp chân tay cho con. Cứ đặt cháu nằm xuống sàn nhà là cháu lại gồng mình, người co như con tôm, chân tay co quắp nhìn chẳng đành lòng. Có khi lên cơn, cháu tự cắn vào lưỡi, nhiều khi tôi phải đưa tay cho cháu cắn. Từ ngày cháu bệnh đến nay, ngoài số tiền vợ chồng tích góp còn vay bà con, anh em họ hàng tốn cả 100 triệu lo chữa trị mà bệnh cháu vẫn không khỏi. Hôm rồi, có chị hàng xóm đọc trên báo có trường hợp bị bệnh như con tôi có thể chữa khỏi bằng cách lấy tế bào gốc gì đó nhưng chi phí tới hơn 300 triệu đồng. Giờ có bán cả nhà cũng chẳng có khả năng nữa. Chỉ mong sao được bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cháu mới có hy vọng khỏi bệnh mà nên người”, chị Ngà nói như cầu xin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước