Xót xa bệnh nhi 2 tháng tuổi sống chung với máy thở oxi

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 07:29 GMT+7

Bé Nguyễn Bích Ngọc - 2 tháng tuổi

VTV.vn - Ngọc nằm phòng hồi sức cách li mẹ đã hơn 1 tháng nay, mẹ em vẫn chưa được nhìn mặt con từ sau phẫu thuật, chỉ được nghe thông tin từ bác sĩ.

Sinh ra không may mắn, em Nguyễn Bích Ngọc ở Ninh Bình mới gần 2 tháng tuổi đã phải nằm phòng cách li hồi sức sau ca phẫu thuật tim thay vì được ở trong vòng tay của mẹ. Bích Ngọc sinh ngày 1/12/2017, được chẩn đoán bị tim bẩm sinh phức tạp - chuyển gốc động mạch, teo phổi và ngày lên bàn mổ lần một em mới được được 18 ngày tuổi.

Ngọc nằm phòng hồi sức cách li mẹ đã hơn 1 tháng nay, mẹ em vẫn chưa được nhìn mặt con từ sau phẫu thuật, chỉ được nghe thông tin từ bác sỹ vào trưa thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. 

Xót xa bệnh nhi 2 tháng tuổi sống chung với máy thở oxi - Ảnh 1.

Bé Nguyễn Bích Ngọc vẫn phải thở máy sau hơn 1 tháng phẫu thuật

Gia đình bé Ngọc thuộc hộ nghèo của xã Kim Hải, bố mẹ không có công việc ổn định, chủ yếu làm nông. Lúc không được mùa, bố bé đi làm thuê, có ngày làm được 100.000 - 200.000 đồng, cũng có những ngày không kiếm được. 

Thời gian Ngọc nằm viện, bố mẹ em đều phải bỏ việc theo con đi chữa bệnh. Thu nhập không có, tiền viện phí, sinh hoạt phi đắt đỏ trên Hà Nội bố mẹ bé đều phải đi vay. Hỏi đến khoản nợ của gia đình, mẹ Ngọc ấp úng không nhớ nổi.

Thương con, chị Nguyễn Thị Tuyết nghẹn ngào: "Từ ngày con ốm, tiền lo cho con vợ chồng tôi đều phải đi vay mượn. Tôi chỉ tích góp được chút tiền đi viện đẻ, nhưng nào ngờ sinh con ra bị bệnh như vậy tôi đau xót lắm. Gia đình tôi cũng không còn tiền nữa, giờ trong người tôi còn hơn 1 triệu đồng, không biết phải xoay sở ra sao. 

May mắn cháu được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ chi phí mổ lần một, nhưng bây giờ mổ lần hai không có tiền, tôi cũng không có khả năng lo cho cháu. Tôi cảm ơn chương trình nhiều lắm. Giờ tôi chỉ mong sao con sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh và có trái tim bình thường. Mỗi con người chỉ quan trọng nhất là trái tim, có trái tim là có tất cả".

Xót xa bệnh nhi 2 tháng tuổi sống chung với máy thở oxi - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Tuyết - mẹ của Ngọc

TS.BS Cao Việt Tùng - Trưởng khoa hồi sức ngoại tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Ngày 19/12, Bích Ngọc đã phẫu thuật làm cầu nối chủ phổi tạm thời với mục đích đưa máu lên phổi. Tuy các bác sỹ đã cố gắng hết sức nhưng do sức khỏe của cháu quá yếu, nên đến bây giờ cháu vẫn phải thở máy, tình trạng oxi của cháu chưa được cải thiện nhiều.

Trường hợp của cháu Ngọc được xét vào tim bẩm sinh phức tạp, có những trường hợp phức tạp hơn rất nhiều nhưng chỉ phải mổ một lần là có thể đưa quả tim về cấu trúc bình thường, nhưng với trường hợp bé Ngọc thì phải mổ nhiều lần và mỗi lần phải đi từng bước".

Xót xa bệnh nhi 2 tháng tuổi sống chung với máy thở oxi - Ảnh 3.

Bố mẹ các bệnh nhi chờ ngoài của phòng hồi sức để chờ nghe bác sỹ thông báo tình hình của con

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn Phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước