Xót xa nữ sinh lớp 12 bất ngờ đổ "bệnh hiểm", tính mạng đang nguy kịch

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 16/05/2019 06:00 GMT+7

Bố mẹ bàng hoàng khi nhận tin con bị bệnh tim nặng, phải mổ cấp cứu.

VTV.vn - Đang khỏe mạnh bình thường và chuẩn bị thi Đại học, cô học trò Nguyễn Thị Lành phát hiện bị suy tim nặng phải nhập viện khẩn cấp.

Ngồi vật vã ngoài hành lang bệnh viện ngóng tin con suốt hơn 20 ngày qua khiến anh Nguyễn Duy Tài (thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã bơ phờ như không còn sức sống.

Khẽ tựa đầu vào tường, anh Tài ủ rũ nói: "Nếu con không bị bệnh là sẽ tham gia thi Đại học với các bạn đấy em ạ. Nó ở trong phòng điều trị tích cực, yếu lắm, vậy mà cứ rỉ tai bố hỏi các bạn con ôn thi sao rồi".

Con gái anh, cô bé Nguyễn Thị Lành (học sinh lớp 12 trường THPT Quế Võ 3, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bình thường thì có những dấu hiệu mệt mỏi, sút cân và không ăn uống được. Đưa con đến bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết con bị suy tim rất nặng phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu khẩn cấp. Nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của con gái vợ chồng anh Tài như ngã khuỵ không tin vào sự thật đau đớn này.

Nằm trên giường bệnh của phòng Hồi sức tích cực, Lành còn khá yếu, đôi mắt em khẽ mở ra nhìn mọi người xung quanh rồi lại mê mệt nhắm nghiền. Cả cơ thể gầy nhom, có lẽ chỉ khoảng hơn 30 kg nên trông em khá yếu.

Xót con, anh Tài nước mắt cứ giàn giụa, nói không nên lời. Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy tay của con, lặng nghe những tiếng tích tắc của các loại máy móc hỗ trợ xung quanh đang liên tục chạy.

"Cô bé trước khi đến với chúng tôi được chẩn đoán hở van hai lá rất nặng do Osler trên tình trạng suy tim và giãn thất trái. Tại đây, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ngay để kịp thời cứu tính mạng cháu.

Sau mổ, cháu có dấu hiệu phù phổi cấp, rối loạn nhịp tim dẫn đến tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn nên phải sử dụng đến phương pháp làm tim phổi nhân tạo (chạy Ecmo) với chi phí rất tốn kém. Hiện tại cháu vẫn bị tình trạng phù phổi, tràn khí nên phải dẫn khí ra liên tục. Ước tính cháu vẫn phải nằm điều trị hồi sức lâu dài”. Là người trực tiếp điều trị cho cô bé Lành, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm tim mạch bệnh viện E, ái ngại cho chúng tôi biết về tình trạng của em.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ chỉ bám vào đồng ruộng, con bất ngờ bị bệnh trọng khiến anh chị phải chạy đôn, chạy đáo đi vay mượn ở khắp nơi.

Tình trạng bệnh của con còn nặng và việc điều trị kéo dài là điều bắt buộc khiến anh luôn đứng ngồi không yên, luôn thấp thỏm sợ hãi. Anh nghẹn lại: "Con thì nằm trong kia không biết sao nữa, bố mẹ ngồi ngoài này như có lửa đốt vậy em ạ. Anh không biết làm gì, chỉ biết cầu trời khấn phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi".

Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình em Lành, chị Lưu Hoàng Linh - Trưởng phòng Công tác Xã hội bệnh viện E (Hà Nội), thời gian qua cũng đã cố gắng kết nối với các đơn vị, nhà hảo tâm để giúp đỡ cho em bởi: "Cô bé còn quá trẻ, còn cả một tương lai rạng ngời phía trước mà cơ hội sống còn rất nhiều nên phòng chúng tôi tha thiết mong muốn em được các cơ quan giúp đỡ".

Trong phòng bệnh, Lành còn khá yếu nên chúng tôi không dám hỏi gì nhiều. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của em, cô bé có lẽ cảm nhận được nên mở to đôi mắt, gật gật đầu rồi khép lại. 18 tuổi, em còn quá trẻ để phải đối diện với tử thần, xin hãy cứu em, cho em cơ hội được sống để quay trở về trường học, thực hiện ước mơ còn dang dở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước