ĐT.LA: Chuyên gia 'chạy nước rút' tại V-League

Quang Thành (TT&VH)Cập nhật 21:00 ngày 16/08/2013

 Từ vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 15 với vẻn vẹn 11 điểm, ĐT.LA dưới thời của tân HLV trưởng Ngô Quang Sang dường như đã lột xác trong vòng một tháng qua khi liên tiếp giành được 4 chiến thắng ở V-League 2013: thắng XM V.HP 4-3 (ở vòng 16), thắng K.KG 3-2 (ở vòng 17), thắng V.NB 4-3 (ở vòng 18) và gần đây nhất là chiến thắng 3-2 trước SHB.ĐN (vòng 19), một thành tích mà ngay cả SLNA trong giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa giải cũng không đạt được.

Nhờ vậy mà ĐT.LA đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2013 sau 19 vòng đấu và gần như chắc chắn sẽ trụ hạng thành công trong mùa giải đầu tiên quay trở lại sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhìn lại lịch sử CLB từ trước đến nay, đây không phải là lần đầu tiên Gạch có những cú nước rút ngoạn mục trong giai đoạn lượt về của V-League.

‘ ĐT.LA (trái) chơi rất tốt dưới thời HLV Ngô Quang Sang. (Ảnh: Quang Nhựt)

Cách đây 3 mùa giải, ĐT.LA đã khởi đầu V-League 2010 một cách tương đối chậm chạp. Khép lại 13 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2010, Gạch chỉ đạt được một kết quả khiêm tốn: giành được 12 điểm với 3 trận thắng, 3 trận hòa, 7 trận thua, qua đó đứng ở vị trí thứ 12/14 trên bảng xếp hạng, chỉ xếp trên mỗi Navibank Sài Gòn và M.Nam Định.

Thế nhưng trong giai đoạn lượt về, ĐT.LA dường như lột xác khi liên tiếp giành được 10 trận thắng, trong khi chỉ để hòa có 1 trận và thua 2 trận, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 chung cuộc với 43 điểm - chỉ kém có đúng 3 điểm so với nhà vô địch V-League 2010 là HN.T&T (46 điểm).

Tuy vậy, màn nước rút ngoạn mục và nổi tiếng nhất của Gạch phải kể đến ở mùa giải 2006. Kết thúc lượt đi V-League 2006, ĐT.LA đứng áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn có 13 điểm sau 12 vòng đấu (3 trận thắng, 4 trận hòa, 5 trận thua), chỉ hơn được mỗi đội bóng đứng đội sổ là TP.Tiền Giang (10 điểm). Với một phong độ nhạt nhòa như vậy, không ai có thể nghĩ rằng ĐT.LA sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn trong giai đoạn lượt về.

Thế nhưng với khả năng “điều binh khiển tướng” tài tình của “phù thủy” Calisto, Gạch đã chơi như “lên đồng” trong 12 trận đấu còn lại của mùa giải 2006 và giành tới 9 trận thắng (để thua có 3 trận), qua đó trở thành đội bóng về đích ở vị trí đầu tiên với 40 điểm, nhiều hơn một điểm so với đội á quân B.Bình Dương.

Chính nhờ màn nước rút có một không hai này mà Gạch đã bảo vệ được thành công ngôi vô địch V-League mà họ giành được ở mùa giải 2005.

Bởi vậy, không ngoa khi nói rằng Gạch là một chuyên gia chạy nước rút ở sân chơi V-League. Và cũng vì thế, với màn trình diễn ấn tượng trong những vòng đấu gần đây, các CĐV của ĐT.LA hoàn toàn có quyền hy vọng rằng đội bóng con cưng của mình dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Ngô Quang Sang sẽ lại có màn nước rút ngoạn mục ở mùa giải năm nay, giống như những gì đã diễn ra với Gạch ở mùa giải 2010 và 2006, để không những trụ hạng thành công mà còn có thể vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2013

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1