Pep Guardiola vẫn "cao tay" hơn Mourinho
Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận rằng ông đã sai lầm trong việc
bố trí đội hình xuất phát của MU trong trận đấu với Man City. Ông nói:
"Nếu trận đấu diễn ra ở thời điểm này, có lẽ tôi đã gạch tên vài cá nhân
khỏi đội hình xuất phát".
Pep Guardiola đã thắng Mourinho trong cuộc đấu trí tay đôi
Có lẽ, chẳng cần phải nói nhiều cũng hiểu được Mourinho đang hướng
tới hai cầu thủ Lingard và Mkhitaryan, những người được ông thay ra sân
ngay sau khi hiệp 1 kết thúc. Đây là điều khá bất ngờ bởi họ đều chưa
một lần đá chính ở Premier League mùa này. Trong khi đó, Martial, Mata,
Marcus Rashford lại phải ngồi trên băng ghế dự bị.
Cần nhấn mạnh, nếu chỉ xét riêng đấu trường Premier League, Mourinho
có lợi thế hơn Pep Guardiola rất nhiều. Nếu như "Người đặc biệt" có kinh
nghiệm dày dặn khi cầm quân ở đấu trường này trong quá khứ thì Pep
Guardiola mới chỉ có vài tháng làm quen với giải đấu này (và chỉ có 3
trận chính thức).
Mặc dù vậy, Pep Guardiola đã tiếp tục cho thấy tài năng của mình. Xét
trên một trận đấu cụ thể, ông tiếp tục cao tay hơn Mourinho. Đầu tiên
là việc ông bố trí Iheanacho đá chính (thay vì sử dụng tiền đạo ảo). Khả
năng chọn vị trí cực tốt của cầu thủ trẻ này khiến cho cặp trung vệ của
MU là Eric Bailly và Daley Blind thực sự tỏ ra bối rối và họ thực sự
mất sợi dây liên kết. Dù chỉ xuất hiện hơn 50 phút nhưng Iheanacho đã có
6 lần dứt điểm và 6 lần kiến tạo cơ hội (1 lần thành bàn) cho Man City.
Ngoài ra, Pep Guardiola đã bố trí hàng tiền vệ cơ động với
Fernandinho, De Bruyne và David Silva đã lấn lướt hoàn toàn so với MU
(thực tế, việc Pogba bị gò mình vào nhiệm vụ phòng ngự cũng khiến những
đóng góp của cầu thủ này giảm bớt khá nhiều). Hai tiền đạo cánh của Man
City chơi rộng, kéo giãn hàng thủ của MU, tạo điều kiện cho De Bruyne có
xâm nhập ở khu trung tuyến vô cùng đáng sợ.
Sang hiệp 2, HLV Pep Guardiola cũng đi nước cờ cao tay khác khi tung
Fernando vào sân thay Iheanacho, nhằm tăng cường khả năng phòng ngự cho
Man City trong bối cảnh HLV Mourinho chủ động đẩy Fellaini dâng cao. Ở
hiệp đấu này, người ta đã thấy đội bóng của Pep Guardiola chơi phản công
tốt tới nhường nào.
Thực tế, mọi ý đồ của Mourinho đều đã bị Pep Guardiola "đọc được" ở
trận đấu này. Đó là lý do vì sao MU thi đấu rất bị động trước Man City.
Thống kê chỉ ra rằng, MU chỉ có 2 đường chuyền chính xác trong vòng cấm ở
trận đấu này (tất cả đều ở 5 phút cuối trận). Dù các chân sút MU thực
hiện 14 cú sút nhưng chỉ 3 lần bóng đi trúng đích.
Man City ngày càng mạnh mẽ dưới thời Pep Guardiola
Thành quả của 12 tiếng làm việc mỗi ngày
Pep Guardiola từng chia sẻ rằng để hòa nhập với môi trường mới, ông
luôn phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày. Có nghĩa rằng, ngoài những lúc ngủ
và sinh hoạt cá nhân, ông đều bắt tay vào công việc (và gần như không
có thời gian giải trí).
Rõ ràng, quá trình làm việc không biết mệt mỏi của Pep Guardiola đã
ít nhiều mang tới tác dụng, khi diện mạo của Man City dần thay đổi. Họ
chơi bóng linh hoạt hơn rất nhiều, với sự pressing liên tục khiến đối
thủ choáng váng.
Trên thực tế, "con quái vật" Man City vẫn có thể mạnh hơn nữa bởi họ
chưa thấm nhuần hoàn toàn triết lý của Pep Guardiola. Họ mới chỉ kiểm
soát bóng chứ chưa làm chủ trái bóng thực sự với những đường chuyền liên
tục như Bayern Munich hay Barcelona (thời Pep Guardiola).
Tất nhiên, điều đó không thể tới trong một sớm một chiều. Một vài
tháng là quá ít ỏi để các cầu thủ "ngấm" triết lý mới (rất khó áp dụng)
của Pep Guardiola. Hơn nữa, CLB vẫn thiếu đi một ông chủ làm bóng ở giữa
sân. Mọi chuyện sẽ thay đổi khi Gundogan trở lại sau chấn thương. Trong
thời gian qua, Fernandinho mới chỉ ghi dấu ấn bởi sự năng nổ, chứ chưa
thể hiện được "cái hồn" ở vị trí phòng ngự trong sơ đồ của Pep
Guardiola.
Bên cạnh đó, những tân binh được kỳ vọng như Leroy Sane, Nolito cũng
đang ở trong quá trình hòa nhập với đội bóng và họ chưa thể hiện đầy đủ
tài năng cũng như sự nguy hiểm của mình.
Hay nói cách khác, Man City là tập thể đáng để chờ đợi trong tương lai.