"Chính xác là tôi sẽ rúc vào bọn chúng. Bọn trẻ luôn chờ tôi" - Nicole nói tiếp và sau đó bật cười - "Tôi cũng ôm chồng tôi nữa".
"Điều tuyệt vời nhất mà linh mục nói với gia đình chúng tôi khi cả hai bước vào cuộc sống hôn nhân là: Hãy luôn hôn nhau lúc chào và tạm biệt. Điều đó sẽ tạo ra sự gắn kết" - Nicole lý giải.
"Thiên nga nước Úc" nói thêm rằng một trong những điều cô thích làm khi không bận rộn với công việc là đi ăn tối với những người bạn. Đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời.
Nói về những gì nhận được khi có con, Nicole cho biết: "Tôi không ngừng học hỏi từ chúng. Bọn trẻ dạy cho tôi về chính con người mình".
"Nuôi dạy con cái là tìm hiểu về con người chúng chứ không phải chúng ta biến bọn trẻ thành những con người mà chúng ta muốn chúng trở thành" - Nicole nói tiếp.
"Hãy để bọn trẻ tìm con đường đi và chúng ta sẽ chỉ hỗ trợ chúng mà thôi".
"Tôi không phải bậc thầy về nuôi dạy con cái. Tôi cũng đang trên đường đi như những phụ huynh khác nhưng thật thú vị khi được làm điều đó" - Nicole kết lại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!