Lễ hội âm nhạc Gió mùa thành công, NS Quốc Trung bù tiền tiết kiệm

ĐLNA-Thứ hai, ngày 06/10/2014 16:03 GMT+7

Nhạc sĩ Quốc Trung - Tổng đạo diễn của Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2014. (Ảnh: Monsoon Music Festival)

NS Quốc Trung nói thành công của Monsoon Music Festival 2014 là “nhiều hơn sự mong đợi”. Mặc dù, để có được kết quả đó, anh đã dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm trong 2 năm.

Monsoon Music Festival 2014 (Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2014) đã kết thúc và tất cả những gì có thể nói về chương trình này là “một sự thành công hoàn hảo”. Nó khiến khán giả hài lòng, khiến những nghệ sĩ tham gia hài lòng và truyền thông – gần như, bạn không thể thấy bất kỳ một ý kiến không hài lòng nào. Thật hiếm có sự kiện văn hóa nào trong những năm qua tại Việt Nam lại có được dấu ấn tốt đẹp đến như vậy!

Và, cũng hiếm có sự kiện văn hóa nào, sau khi kết thúc, nó mang đến cho người ta – cả nghệ sĩ lẫn người xem – những cảm xúc tích cực đến như vậy. Cảm xúc đó là niềm tin vào sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong tương lai, của văn hóa xem, của những chương trình chất lượng – nơi công chúng muốn được thưởng thức nhiều hơn và người nghệ sĩ muốn được cống hiến nhiều hơn.

Trong cuộc trò chuyện với VTV News ngày 6/10, sau 2 ngày chương trình kết thúc, nhạc sĩ Quốc Trung – Tổng đạo diễn của Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2014 – dường như vẫn chưa dứt ra khỏi những dư âm về nó. Anh đã diễn tả cảm xúc về thành công của chương trình bằng một câu nói rất ngắn gọn nhưng không thể đầy đủ hơn: “Vui lắm. Cảm giác nó chưa hết”.

“Hôm nay chúng tôi mới họp tổng kết rút kinh nghiệm với ê-kíp, rồi còn cả tuần để giải quyết những phần về tài chính” – nhạc sĩ Quốc Trung nói tiếp – “Sau đó, cả ê-kíp chúng tôi sẽ họp để chuẩn bị cho năm sau”.

Hỏi thật anh, kết quả của Monsoon năm đầu tiên có đúng như anh đã hình dung? Anh có nghĩ nó sẽ có hiệu ứng tốt và nhận được đánh giá cao như vậy không?

- Chúng tôi tự tin vào mục tiêu của mình và đặt niềm tin vào khán giả, nhất là khán giả trẻ. Nhưng thật sự, nó còn nhiều hơn cả mong đợi.

Khi xem Lễ hội âm nhạc Gió mùa đêm đầu tiên, một người bạn đi cùng tôi nói những festival như thế này, nếu có thể, nên tổ chức theo mùa. Anh cảm thấy như thế nào khi nghe điều này?

- (cười lớn) Chuẩn bị cho một năm đã là quá sức rồi chứ một mùa thì.... Hơn nữa, đây là dự án phi lợi nhuận. Hiện tại, chúng tôi đang chưa trả một đồng nào cho toàn bộ ê-kíp sản xuất và sáng tạo, vì vậy, cũng cần có thời gian để đi làm việc khác kiếm sống nữa. Tôi cũng đang bù lỗ một số tiền lớn nên nếu làm theo mùa thì chắc sau 2 mùa thì tôi phá sản mất.

Trong một cuộc trò chuyện, anh nói ý tưởng của Monsoon đã có từ năm 2008, vậy trở ngại lớn nhất khiến 6 năm sau nó mới trở thành hiện thực là gì?

- Trở ngại lớn nhất đó chính là sự cởi mở về mặt quản lý văn hoá. Lần này, tôi cũng nhận được đa số sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý văn hoá của Trung ương cũng như của Hà Nội.

Anh có mất nhiều thời gian để thuyết phục họ không khi mà mô hình này, văn hóa festival đúng nghĩa, thật sự chưa được biết nhiều tại Việt Nam?

- Tôi nhận được sự đồng ý và hỗ trợ của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa ngay từ khi nó còn là ý tưởng. Tôi cũng nhận được sự đồng ý của Sở Văn hóa và UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, khi triển khai thì vẫn còn rất nhiều thủ tục và cần giải trình. Nhưng tôi tin là mọi người hiểu được mục đích trong sáng của BTC và của dự án, vì thế nên chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều.

Qua 3 đêm diễn vừa qua có thể nói Monsoon đã thành công, anh có nghĩ nó là khởi đầu tốt khi chương trình sẽ tiếp tục thực hiện vào năm sau, ví dụ như việc tìm tài trợ cho chương trình?

- Tất cả những cố gắng của chúng tôi trong việc thực hiện bằng được trong năm đầu chỉ để xây dựng uy tín và mô hình cho năm sau. Như tôi đã nói, chúng tôi không lấy đồng lương nào và bản thân tôi đã phải bù toàn bộ số tiền tiết kiệm trong 2 năm để có thể thực hiện được Monsoon. Tôi hy vọng sang năm sẽ có nhiều nhà tài trợ đến với Monsoon hơn.

Những nghệ sĩ tham gia họ nói gì với anh sau chương trình?

- Chúng tôi chỉ cần nắm tay và ôm hôn nhau thôi. Nghệ sĩ không cần phải mang ơn hay ban ơn cho nhau. Bạn có tấm lòng sẽ nhận được tấm lòng.

Vậy, điều khiến anh vui và hài lòng nhất sau tất cả - với tư cách tổng đạo diễn chương trình và một nghệ sĩ?

- Với tư cách tổng đạo diễn, Mosoon đã diễn ra hoàn hảo mà không có một sự cố nhỏ nào - không có xô xát, không có móc túi, không có mất trộm...- trong suốt 3 ngày chương trình diễn ra. Với tư cách nghệ sĩ, tôi vui vì chưa bao giờ thấy nghệ sĩ lại hào hứng và đến với nhau một cách vô tư trong sáng và quý mến nhau như vậy. Âm nhạc của festival lần này cũng mới mẻ, năng lượng và chất lượng. Khán giả đón nhận một cách văn minh chưa từng có.

Đó sẽ là một động lực tốt cho anh cùng ê-kíp thực hiện nhiều hơn những dự án âm nhạc trong thời gian tới?

- Với tôi thì luôn có nhưng tôi hy vọng nó tới với đồng nghiệp nhiều hơn.

Cảm ơn anh!

Bạn có thể xem lại đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2014 trong video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước