Bị suy tim nặng, sự sống bé gái 2 tuổi trở nên mong manh

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 03/12/2014 09:32 GMT+7

Tại bệnh viện bé Châu Thị Trông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ và người nhà bệnh nhân.

Không có mẹ ở bên cạnh, cô bé 2 tuổi Châu Thị Trông (dân tộc Mông) chỉ có người bố vụng về và gần như không biết tiếng Kinh chăm sóc.

Được nghe câu chuyện của bác sĩ Bùi Quang Huy về một bệnh nhân nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khoa Tim Nhi-Trung tâm tim mạch viện E, tôi đã xin phép được vào thăm em. Đó là cô bé người Mông nhưng lại có mái tóc vàng và làn da trắng trẻo không giống với những em bé người dân tộc mà tôi đã từng gặp trước đó.

Nằm trên giường bệnh một mình, em như lấy hết sức lực để thở nên phần bụng cứ phập phồng lên xuống trông đến tội. Em không khóc cho dù phải nằm một mình, nhưng đôi mắt luôn dõi theo các bạn bên cạnh như có chút gì ghen tị và tủi thân lắm bởi mẹ của em sắp đến ngày phải vượt cạn nên không thể xuống viện được với con.

Ngồi với em một lúc mới thấy bố của em là anh Châu A Linh từ ngoài vào. Tôi hỏi: “Anh đi đâu mà để con nằm một mình?” người đàn ông ấy cũng không biết trả lời sao mà chỉ nhìn đăm đăm rồi quay sang với con. Những cử chỉ vụng về như việc cho viên thuốc vào một cái cốc rồi dùng thìa nghiền nát ra để con uống hay việc lấy chiếc khăn xô mỏng lau mồ hôi cho con, anh cũng không tự làm được mà phải nhờ các mẹ cạnh giường chỉ cho từng tí. Nhìn cảnh ấy, mẹ của một em bé cùng phòng cho hay:

“Bố bé trông vụng lắm, không biết cách chăm con, cũng không biết cho con ăn nhưng không ai trách cả mà cả phòng ai cũng thương. Bây giờ những việc này là còn đỡ đấy chứ nhìn cảnh bố đổ nước sôi vào cơm rồi xúc cho con ăn mới thấy tội. Ở đây các bác sĩ và những người cùng phòng như các chị đều phải hỗ trợ bữa ăn cho hai bố con chứ không thì hai bố con chết đói mất em ạ”.

Sau những lời chia sẻ ấy, cả phòng lại đổ dồn ánh mắt vào cô bé Trông với sự thương cảm, xót xa như chính con đẻ của mình. Cô bé vì mệt nên nằm sõng soài, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn ngước nhìn xung quanh, mồ hôi túa ra ướt nhèm cả khuôn mặt. Thương con, anh Linh chỉ biết đứng nhìn, chốc chốc lai lấy tay gạt nước mắt rồi nói với con lời gì đó bằng thứ tiếng của dân tộc mình.

Cùng vào thăm bé Trông với tôi, bác sĩ Bùi Quang Huy chia sẻ: “Em bé được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng suy tim và viêm phổi rất nặng. Thể bệnh của bé là thông liên thất với lỗ thông rất lớn, cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không tình trạng suy tim sung huyết của bé sẽ nặng lên và có thể bé sẽ không qua khỏi. Hiện tại em bé đang được điều trị nội khoa tích cực cho hết viêm phổi sau đó sẽ được tiến hành mổ”.

Ngoài những thông tin về chuyên môn, bác sĩ Huy cũng cho biết thêm, gia đình bé Trông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khoa, hiện tại đang được các y bác sĩ và người nhà các bệnh nhân khác giúp đỡ để có bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra phía khoa cũng đang kêu gọi các tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ cho em có tiền mổ bởi gia đình xuống viện hoàn toàn không có lấy một đồng tiền trong người.

Căn bệnh của bé Trông tuy nặng nhưng có thể phẫu thuật được và nếu ca mổ thành công, em sẽ có hy vọng trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lại hiểu biết thấp nên bố của em không biết làm cách nào để cứu con. Ngồi cạnh giường của con, đôi mắt anh hoe đỏ nhưng đôi tay vụng về vẫn không biết cách dỗ dành con cho dù con khóc vì lên cơn đói.

Nhìn cảnh ấy, ai cũng thấy ngậm ngùi thương, thương cho em phải đối mặt với ca phẫu thuật sắp tới, thương cho cả người bố tội nghiệp kia, khổ đấy, nghèo đấy nhưng cũng chẳng biết đường kêu để mà xin mọi người giúp đỡ. Chỉ tội cô bé Trông, em cũng đau, cũng đói, cũng khát một ngụm sữa nhưng chưa thể nói được tiếng Kinh nên không ai hiểu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online VTV1!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước