Cảm thương số phận nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo bị chồng ruồng bỏ

Ban Thanh thiếu niên-Thứ ba, ngày 24/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Sau khi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo xơ cứng bì, chồng chị Phạm Thị Sim đã bỏ đi, một mình chị gắng gượng chống chọi bệnh tật để nuôi con trưởng thành.

Lấy chồng từ năm 22 tuổi, chị Phạm Thị Sim có một gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Niềm vui có em bé đầu lòng chưa được bao lâu, tai họa bắt đầu ập xuống khi chị phát hiện mình mắc phải căn bệnh xơ cứng bì hiếm gặp.

Xơ cứng bì là căn bệnh có khoảng 2,5 triệu người trên thế giới mắc phải. Căn bệnh quái ác này cướp đi tất cả những hoạt động bình thường của con người. Khi người bệnh có một vết xước nhỏ, nó sẽ đau đớn khủng khiếp, vết thương ngày càng to và không thể lành được. Qua thời gian ngắn, căn bệnh này còn ảnh hưởng đến chức năng của nội tạng như thận, tim, phổi, đường tiêu hóa… Với căn bệnh này, ngay cả một cơn cảm cúm cũng có thể gây tử vong cho người bệnh. 

Cảm thương số phận nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo bị chồng ruồng bỏ - Ảnh 1.

Từ một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin trong cuộc sống, chị Sim ơi vào hoàn cảnh đáng thương: Vừa chống chọi với những cơn đau bên ngoài, vừa đối mặt với những vết thương cào xé trong lòng khi chồng chị bỏ đi. 

Cảm thương số phận nữ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo bị chồng ruồng bỏ - Ảnh 2.

Không dưới một lần, chị Sim đã tính đến chuyện tiêu cực, tìm đến cái chết để giải thoát bản thân. Nhưng nghĩ đến con cái, cha mẹ, chị  Sim lại cố gắng sống tiếp, làm việc tích cực, điều trị bệnh và nuôi con. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước