Lưng còng mẹ gánh đời con

PV (Tâm sáng vươn xa)-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ở cái tuổi 90 nhưng cụ bà Huỳnh Thị Danh vẫn phải lo toan mọi việc trong gia đình, đặc biệt là chăm sóc cho hai đứa con trai bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê.

Đến với huyện Nông Sơn, Quảng Nam, không ai là không biết đến cụ bà Huỳnh Thị Danh. Mặc dù ở tuổi xế chiều nhưng người mẹ 90 tuổi, lưng còng, chân yếu này hàng ngày vẫn làm đủ mọi việc để chăm cho hai đứa con trai bị bệnh thần kinh.

Trong căn nhà liêu xiêu, tuềnh toàng, không có đồ vật gì giá trị, hai người con tuổi đã lớn nhưng cứ ngơ ngác, ngây dại. Không biết đã bao nhiêu lần bà Danh phải khổ sở, mò mẫm đi tìm con, bởi cứ lên cơn là các anh con trai của bà lại bỏ nhà ra đi.

Lưng còng mẹ gánh đời con - Ảnh 1.

Cả cuộc đời bà Danh đã phải làm thuê, cuốc mướn, sống cơ cực để lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các con. Đến lúc tuổi về già, bà không biết mình còn sống được bao lâu nữa, điều trăn trở nhất của bà là ai sẽ chăm sóc cho những đứa con có lớn mà chẳng có khôn của bà. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước