Những người phụ nữ tảo tần bên biển…

P.V-Thứ năm, ngày 15/01/2015 06:00 GMT+7

Tại các làng biển, lực lượng lao động chính là những người đàn ông, nhưng khi trụ cột ấy mất đi đã để lại những người phụ nữ với cuộc sống đầy rẫy khó khăn.

Nhiều năm qua, những người phụ nữ ở thôn Mỹ An, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - một xã ven biển đặc biệt khó khăn vẫn luôn sống một cuộc sống bình dị giản đơn, bởi khi những người đàn ông đi biển công việc hàng ngày của họ là mỗi chiều ngóng ra biển chờ đợi những người đàn ông trở về.

Mỗi năm, biển mang lại cho con người những nguồn lợi hải sản vô cùng phong phú để sinh sống, tuy nhiên biển cũng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người đàn ông nơi xã nghèo Bình Chánh. Nhiều năm nay nỗi đau mất chồng, mất cha vẫn luôn hằn sâu trong nhiều mái nhà làng biển. Những người phụ nữ nơi đây giờ chỉ biết sống trong thầm lặng, sống trong khắc khổ với đầy rẫy những khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước