Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 26/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dù đã qua nhiều lần xạ trị, sự sống của cháu đang trở nên hết sức mong manh.

Thương đứa cháu tội nghiệp mới 8 tuổi đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Nguyễn Thị Thỉ (65 tuổi), dắt lưng 2 triệu đồng – số tiền bao năm bà tích góp, vay mượn thêm để đưa cháu vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 1.

Mỗi lần chuyền hóa chất, cháu Huy vô cùng đau đớn.

Gần 2 tháng đều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, trải qua hơn chục lần xạ trị, sức khỏe của cháu Nguyễn Chánh Gia Huy (SN 2010, ở Đội 4, thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn. Mỗi khi truyền hóa chất vào người, cháu bị phản ứng nên vô cùng đau đớn. Hiện cháu chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ bà ngoại chăm sóc.

Đang nằm điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, ai cũng tỏ lòng thương cảm trước hoàn cảnh của 2 bà cháu. Những ngày chăm sóc cháu tại bệnh viện, bà Thỉ phải đi xin ăn từng bữa để dành tiền chữa bệnh cho cháu. Thương tình bà cháu tội nghiệp, những người cùng phòng bệnh giúp đỡ người chút ít để mua thuốc cho cháu.

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 2.

Mới 8 tuổi nhưng cháu Huy đã mắc căn bệnh hiểm nghèo là u não.

Thấy bà Thỉ không đủ tiền điều trị cho cháu Huy, đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện thương xót và góp tiền giúp đỡ. Tuy nhiên, bệnh của cháu cần điều trị lâu dài, chi phí vô cùng tốn kém.

Nói về bệnh tật của cháu Huy, bà Thỉ mủi lòng cho biết: "Cháu Gia Huy đã chịu thiệt thòi từ khi mới lọt lòng. Cháu không có cha nên mẹ con đành dắt díu nhau về sống với bà ngoại. Hoàn cảnh khó khăn nên bà cháu đành nương tựa vào nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nay cháu mắc phải bệnh nặng, thân già như tui cũng không biết phải làm răng (sao). Thương cháu nên 2 bà cháu dắt nhau vào đây, nương nhờ nơi bệnh viện, hy vọng có một phép màu giúp cho cháu khỏi bệnh".

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 3.

Kết quả MRI đối với bệnh của cháu Huy.

Bà Thỉ cho biết, mấy ngày qua do phải chuyền hóa chất nên sức khỏe cháu Huy rất yếu, một mắt cháu bị mờ. Cháu không ăn uống được gì, chỉ uống được chút sữa cầm cự qua ngày. Nhiều lúc cháu ăn vào lại nôn ra. Cách đây hơn một tuần, hai bà cháu dắt nhau trở về nhà, nhưng được hai ngày lại quay trở vào.

Hiện cháu Huy phải nương nhờ sự sống nơi bệnh viện. Nếu thực hiện đúng liệu pháp điều trị của bác sĩ, cháu còn phải trải qua hơn 20 lần xạ trị nữa. Thế nhưng, hoàn cảnh nghèo khó của hai bà cháu hiện tại thì chưa biết có thể duy trì được bao lâu.

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 4.

Con nằm điều trị tại bệnh viện nhưng Oanh mới sinh nên không thể vào chăm sóc.

Mặc dù con trai nằm viện, nhưng người mẹ trẻ Nguyễn Thị Oanh (SN 1989) không thể vào chăm sóc con. Oanh mới sinh con nhỏ được hơn 1 tháng nên đành phó thác cho bà ngoại chăm sóc cháu.

Sinh sống giữa làng quê Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, căn nhà của 2 mẹ con bà Thỉ nằm giữa cồn cát cạnh cánh đồng. Bao năm qua, căn nhà thiếu vắng đàn ông nên đã xuống cấp. Các khung cửa chỉ được che tạm bợ bằng mấy thanh gỗ, hiện đã mục ruỗng, sắp gãy.

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 5.

Các cánh cửa bị hư hỏng, không có người sửa chữa.

Vợ chồng bà Thỉ có 8 người con, Oanh là con út nhưng chịu nhiều bất hạnh. Bản thân không được khôn khéo, lanh lợi như người khác nên học xong lớp 12 thì vào TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống. Qúa trình làm công nhân tại đây, Oanh gặp và quen biết với một người đàn ông rồi có con. Khi sinh cháu Huy, Oanh phải trở về quê sống với mẹ già.

Kể về cuộc đời mình, Oanh nghẹn ngào nhưng luôn tránh né khi nói về cha của cháu Huy, như có nỗi niềm muốn chôn dấu. "Em làm công nhân giày da được 3 năm thì về sinh cháu Huy. Suốt những năm qua, một mình em chăm sóc cháu. Để đảm bảo cuộc sống, hai mẹ con chăm chỉ làm ruộng vườn. Nhưng nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình".

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 6.

Đứa em của Huy vừa chào đời hơn 1 tháng, trong sự khốn khó đủ mọi bề.

Những năm về sinh sống với mẹ, Oanh qua lại với người đàn ông khác, rồi có thêm 2 cháu là Nguyễn Phương Nhung (SN 2016) và đứa em mới hơn 1 tháng tuổi. Hai người có cùng cảnh ngộ tự nguyện đến với nhau, dẫu chưa được thừa nhận về mặt pháp lý.

Cuộc sống nhiều khó khăn nên người chồng của Oanh phải bươn bả làm thuê kiếm sống, thỉnh thoảng mới ghé thăm 3 mẹ con. Oanh phải nhờ cậy sự giúp đỡ của bà ngoại, cũng như một mình xoay xở nuôi 3 đứa con dại, lại mắc bệnh nặng.

Chia sẻ về bệnh tật của con, giọng Oanh chùng xuống: "Cách đây gần 2 tháng, Huy đang đi học thì đột nhiên phát bệnh. Một mắt cháu không còn nhìn rõ, chân không đi lại được. Sau đó, bà ngoại đưa cháu lên bệnh viện huyện Gio Linh, rồi bệnh viện đa khoa tỉnh. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết, cháu bị bệnh u não. Được ít ngày, mẹ lại đưa cháu vào Huế và điều trị đến bây giờ. Bản thân em vừa mới sinh xong nên không đi theo con được, đành phải gửi bà ngoại chăm sóc".

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 7.

Những người hàng xóm tốt bụng cảm thương trước hoàn cảnh của mấy bà cháu.

Kể về hoàn cảnh của gia đình bà Thỉ, người hàng xóm sống cạnh – bà Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ: "Tình cảnh của hai mẹ con khó khăn lắm chú à, bình thường hai mẹ con sống kham khổ nuôi nhau. Không may, cháu thì bị đau nặng phải vào nằm viện mấy tháng nay, con thì mới sinh. Nhà lại không có thứ gì đáng giá nên không biết xoay sở vào đâu. Thật sự bà ấy ở tận cùng nỗi khổ rồi".

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 8.

Nghĩ về con, Oanh càng nghẹn ngào vì bản thân không chăm sóc được lúc con bị bệnh.

Bất đắc dĩ phải ở nhà chăm con dại, nhưng với tấm lòng người mẹ, Oanh vẫn luôn thấp thỏm về con. Mỗi khi con điện về kể chuyện, Oanh lại rơi nước mắt. "Mới hôm qua, cháu có điện về cho em, giọng cháu yếu lắm. Cháu Huy động viên mẹ và nói rằng, con đau lắm, con muốn khỏi bệnh để trở về đi học. Em nghe con kể mà nghẹn đắng, nhưng không biết làm răng để giúp con. Liệu có cách nào cứu con trai của em không vậy?", Oanh nấc nghẹn.

Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u não - Ảnh 9.

Oanh lủi thủi một mình cùng 3 đứa con, nương nhờ bà ngoại nhưng hoàn cảnh quá bĩ cực.

"Hiện cháu không đi được, ăn cái gì vào là nôn ra. Dù mắc bệnh nặng nhưng nhà cũng không có cái gì mà bồi dưỡng cho con", Oanh tiếp lời.

Hoàn cảnh rơi vào bĩ cực, con đau ốm nằm viện điều trị dài ngày, người mẹ trẻ ngậm ngùi phó thác cho số phận quá trớ trêu, mong một phép màu đến với con mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bé 8 tuổi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước