Tết đoàn viên của gia đình cảnh sát biển

BĐQH-Thứ tư, ngày 18/02/2015 06:00 GMT+7

Được cùng gia đình gói bánh chưng xanh và quây quần với người thân bên mâm cỗ ngày Tết là niềm hạnh phúc lớn lao đối với những người lính xa quê như Trung úy Lê Kiên Cường.

Một mùa Xuân mới lại về trên từng con ngõ thôn Vũ Vinh, xã Vũ Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Năm nay, mùa Xuân còn đặc biệt và đến sớm hơn đối với gia đình ông Lê Viết Khanh khi người con trai - Trung uý Lê Kiên Cường, chiến sĩ thuộc tàu 101, hải đội 101 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 được nghỉ phép về quê đón Tết sớm.

Đây là lần thứ ba sau 17 năm nhập ngũ, anh Cường được đón Tết sớm cùng gia đình. Biết tin anh về phép, họ hàng, người thân cùng hàng xóm đã đến nhà chia vui cùng gia đình ông Khanh. Cậu con cháu trai út đã lâu không gặp bố sà vào lòng, quấn quýt như không muốn rời xa…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước