VTV.vn - Nhọc nhằn sinh 14 đứa con, bà Đặng Thị Hải (49 tuổi, thuộc xóm Cổ Bàn, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) lại một thân một mình lo cho các con.
Ở tuổi 49 nhưng nhìn bà Hải khắc khổ như ngoài 60. Đã 14 lần sinh con, nhiều lần tự đẻ không cần bác sĩ, thậm chí đẻ rơi, tự cắt rốn rồi ôm con vào nhà. Trong số con của bà, một người đã mất vì bệnh tật, người chồng cũng vì bạo bệnh mà ra đi.
3 người con lớn của bà đã lập gia đình, những tưởng cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng giờ bà lại phải nuôi thêm cháu. Làm thế nào để người phụ nữ ấy có thể gánh gồng đàn con trên đôi vai của mình với đôi bàn tay trắng và sức lực đã bị bào mòn?
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!