Suýt mất mạng vì bị đầu rắn cắn

Hoài Linh, icon
05:30 ngày 09/06/2018

VTV.vn - Ông Milo Sutcliffe ở bang Texas, Mỹ đã suýt mất mạng vì bị một đầu rắn chuông đã đứt lìa khỏi thân cắn trúng.

Chiếc đầu rắn mà ông Milo Sutcliffe đã dùng xẻng để chặt.

BBC dẫn lời bà Jennifer Sutcliffe cho biết, chồng bà đang làm vườn thì phát hiện con rắn chuông dài khoảng 1,2 m nên dùng xẻng chặt đầu nó.

Khi ông cầm đầu rắn định vứt đi thì bị cắn vào tay. Không lâu sau, nạn nhân lên cơn co giật, mắt mờ, chảy máu vùng vết cắn. Lúc đó có vẻ như cái đầu rắn truyền hết nọc độc còn lại vào tay ông ấy, bà Sutcliffe cho hay. Theo các chuyên gia, phản xạ cắn của rắn vẫn duy trì một thời gian ngắn sau khi chết.

Sau khi tới bệnh viện, ông được tiêm tới 26 liều thuốc kháng độc, thay vì 2 - 4 liều như thông thường.

Trải qua hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân hiện trong tình trạng ổn định nhưng chức năng thận vẫn chưa hồi phục.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục