Mẹ xót xa nhìn con bị bệnh ung thư máu hành hạ

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 08/03/2015 11:12 GMT+7

Cháu Quang đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

(VTV.vn) - Khi biết tin đứa con trai đang học lớp 10 của mình bị bệnh ung thư máu, người mẹ xót xa, đau đớn không ăn không ngủ nhiều ngày liền...

Đó là hoàn cảnh của chị Hà Thị Thôi (sinh 1970), trú xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có con trai là Võ Văn Quang (sinh 1999), học sinh trường THPT Nguyễn Duy Hiệu bị bệnh ung thư máu.

Được bác sĩ cho về nhà ăn Tết, cháu Quang vừa nhập viện trở lại để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư vào hôm mồng 7 Tết. Chăm sóc Quang tại bệnh viện là chị Hà Thị Thôi, còn anh Võ Cúc - bố cháu Quang ở nhà lo việc đồng áng, kiếm đồng tiền để chữa bệnh cho con.

Gặp chị Thôi tại Khoa nội thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) vào một buổi sáng đầu tuần, chị kể: Nhà chị có 5 đứa con, cháu Quang là con thứ 3 trong gia đình. Cả gia đình chị đều sống nhờ vào 8 sào lúa (3,5 sào là của nhà; 4,5 sào là thuê lại của người ta rồi trả bằng lúa). Đứa con trai đầu hiện đang là sinh viên năm 3 (trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng). Đứa con trai thứ 2 tốt nghiệp THPT thì nghỉ học vì bố bệnh huyết áp cao tai biến thoáng qua. Còn hai đứa nhỏ, một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 3.

Đầu tháng 1/2015, thấy chân tay cháu Quang nổi nhiều nút tím, da vàng, mặt xanh lét, vợ chồng chị đưa cháu ra Bệnh viện Đà Nẵng khám và nhập viện luôn sau khi bác sĩ thông báo cháu bị ung thư máu.

Nghe tin, chị Thôi xót xa, rụng rời chân tay, không tin đó là sự thật. “Nhiều ngày liền tôi không ăn, không ngủ được và khóc rất nhiều vì thương con. Cháu đáng còn nhỏ, đang ở tuổi ăn tuổi học mà phải gánh căn bệnh hiểm nghèo này”, chị Thôi sụt sịt.

Chị Thôi kể tiếp: “Sợ con buồn, vợ chồng tôi cố giấu không cho con biết cháu bị ung thư máu. Nhưng không ngờ cháu nó đã biết. Nó bảo: “Con biết con bị bệnh ung thư rồi”. Mẹ đừng giấu con nữa. Tôi hỏi: “Sao con biết được”. “Con lên mạng tìm hiểu là biết hết”. Rồi nó khóc. Nhìn con như vậy, lòng tôi quặn thắt, đau đớn vô cùng”.

Chị bảo, cũng nghe người ta nói, bệnh này để có thể kéo dài sự sống thì cách duy nhất là thay tủy nhưng gia đình chị không dám nghĩ tới. Cả tỷ bạc luôn mà, vợ chồng chị lấy đâu ra.

Vợ chồng chị Thôi, ngoài nuôi 5 đứa con còn có bà mẹ già năm nay đã ngoài 80 tuổi. Bản thân anh Cúc là là lao động chính trong nhà nhưng không may mang căn bệnh huyết áp cao tai biến thoáng qua, đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam từ đầu tháng 2/2014, đến nay sức khỏe vẫn chưa bình phục. Chị Thôi vừa rồi đi khám cũng phát hiện ra bệnh thoái hóa cột sống. Vì thế, gia đình càng thêm khó khăn hơn mặc dù cháu Quang có bảo hiểm cận nghèo.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, Quang tỏ ra không buồn bã và mạnh mẽ hơn chúng tôi tưởng. Cháu chỉ bảo rằng: “Nhớ bạn bè và muốn được quay lại trường học”.

Trao đổi với chúng tôi TS.BS Trần Thị Thanh Hương (khoa Nội thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng) – người trực tiếp điều trị cho cháu Quang cho biết: “Cháu Quang bị bệnh ung thư máu. Đã điều trị một đợt tấn công nhưng không đáp ứng được. Ngày hôm nay, cháu sẽ được chọc tủy để tiếp tục đợt tấn công nữa. Sau đợt tấn công này mới có thể tính tiếp được”.

Theo ông Hà Đức Dũng - Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Nam xác nhận, gia đình anh Cúc thuộc diện cận nghèo, nhà đông con, bản thân anh Cúc bị bệnh tai biến nhẹ nên làm lụng cũng hạn chế, lại có một bà mẹ già trên 80 tuổi. Khi cháu Quang bị bệnh, xã có kêu gọi các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ nhưng cũng không được nhiều mà bệnh này lại phải điều trị lâu dài. Anh em, bà con cũng không có ai khá giả để có thể giúp đỡ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Bệnh ung thư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước