Nỗi niềm của người chiến sĩ Cảnh sát biển có con mắc bệnh hiểm nghèo

Biển đảo quê hương-Chủ nhật, ngày 12/10/2014 07:45 GMT+7

Đại úy Lê Mạnh Thường (Ảnh: VTVTV

Mang niềm vui cho đồng đội nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Đại úy Lê Mạnh Thường luôn đau đáu một nỗi đau với người con gái út không may bị bệnh hiểm nghèo.

Phòng Chính Trị, Vùng Cảnh sát Biển 1, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát Biển không một ai là không biết đến gia cảnh khó khăn của Đại úy Lê Mạnh Thường. Bởi, những tháng ngày sống xa nhà làm nhiệm vụ trên biển cũng là từng ấy thời gian đứa con gái anh - cháu Kim Khánh phải nằm viện điều trị.

Nỗi thương con và sự vất vả của người vợ ngày đêm thay chồng làm công việc trong gia đình chính là động lực đã giúp Đại úy Lê Mạnh Thường vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn lúc nào hết. Hiện, cháu Kim Khánh đã được xuất viện trở về nhà, tuy nhiên di chứng của những cuộc phẫu thuật, cộng với những khó khăn của gia đình luôn là những nỗi niềm của Đại úy Lê Mạnh Thường. 

Mời quý vị theo dõi câu chuyện về gia cảnh Đại úy Lê Mạnh Thường qua VIDEO dưới đây:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước