Gặp lại người phụ nữ mang khối u quái trên mặt: Cuộc sống bình thường sau 22 năm u ám

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
10:11 ngày 07/01/2018

VTV.vn - Sau 22 năm sống trong sự u ám, bà Chài đã được giải thoát nhờ sự khéo léo, tận tâm của các bác sĩ và sự kỳ diệu từ y học.

Bà Triệu Mùi Chài, người dân tộc Dao ở xã Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng suốt hơn 20 năm đã phải mang một khối u nặng hơn 4kg trên mặt. Các bác sỹ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ hoàn toàn khối u này cho bà.

Ca phẫu thuật kéo dài trong gần 10 giờ đồng hồ, cùng với tài năng và sự làm việc tận tâm của các y bác sỹ đã giúp bà Chài trở lại cuộc sống của một người bình thường sau hơn 20 năm mang khối u trên mặt và sống xa lánh cộng đồng.

Khối u che kín khuôn mặt và đã xâm lấn vào 1/3 não. Đó là khuôn mặt bà Chài trước khi phẫu thuật. Sau phẫu thuật hai năm, cuộc sống của bà đã trở lại như bao người dân.

Đến bây giờ bà Chài cũng không hiểu tại sao từ một cái mụn nhỏ bằng đầu ngón tay mà lại có thể to dần lên che kín hết cả khuôn mặt. Sau 22 năm sống trong sự u ám, bà Chài đã được giải thoát nhờ sự khéo léo, tận tâm của các bác sĩ và sự kỳ diệu từ y học.

Cắt bỏ khối u nặng hơn 1kg trên khuôn mặt bệnh nhân Cắt bỏ khối u nặng hơn 1kg trên khuôn mặt bệnh nhân

VTV.vn - Một bệnh nhân có khối u tới hơn 1kg trên khuôn mặt vừa được phẫu thuật thành công, thoát khỏi nguy cơ bị phá hủy khuôn mặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục