"Gia đình thứ 2" của các bé sơ sinh có mẹ là F0

Đức Duy, Phạm Hằng, Bảo Loan, icon
09:49 ngày 26/09/2021

VTV.vn - Tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là bệnh nhân COVID-19 đã trở thành "gia đình thứ 2" của các bé trong thời gian cha mẹ chưa có điều kiện đón về.

Những ngày qua, tại Trường Mầm non Họa Mi 2 nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, thi thoảng lại vang lên tiếng khóc của những em bé mới sinh. Từ khi thành lập đến nay đã tròn một tháng, Trung tâm Chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là bệnh nhân COVID-19 (hay còn gọi là H.O.P.E), đã tiếp nhận hơn 200 cháu bé có mẹ là F0.

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết: "Trung tâm này ra đời, với mục đích là chăm sóc các cháu có mẹ nhiễm COVID-19 và các cháu có kết quả xét nghiệm âm tính, với cơ sở vật chất khang trang đầy đủ cũng như là có sự chăm sóc đầy yêu thương của các cô bảo mẫu tình nguyện viên".

Gia đình thứ 2 của các bé sơ sinh có mẹ là F0 - Ảnh 1.

Hiện, trung tâm có khoảng 38 - 40 tình nguyện viên nhận làm bảo mẫu. Mỗi ngày, những bảo mẫu này đều làm việc khoảng 12 tiếng để cho các bé ăn, thay tã, chăm sóc các bé bằng tình thương của mình.

Hộ sinh Nguyễn Thị Thu Hồng, Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ: "Thực tế các bé khi ra đời, luôn luôn được trả về với gia đình, với ba mẹ là điều hạnh phúc nhất, nhưng mà trong mùa dịch này, các cháu không có hạnh phúc đó mà phải ở với mình thì đây là điều mình cảm thấy rất đáng thương. Vì con cần sự an toàn, con cần sự yêu thương, con cần sự bảo vệ. Chúng tôi đã cố gắng để trao đến cho các cháu tình thương hết sức có thể của mình".

Khi những em bé tại Trung tâm H.O.P.E đủ điều kiện xuất viện, gia đình có thể đón các em. Tuy hiện tại, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các bé đều đã khoẻ mạnh trở về nhà.

Gia đình thứ 2 của các bé sơ sinh có mẹ là F0 - Ảnh 2.

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết thêm: Số lượng gia đình đến đón các cháu cũng rất nhiều, mỗi ngày trung bình 10 cháu được xuất viện, đây cũng là tín hiệu rất vui. Có những hôm mẹ hết bệnh hẳn, xét nghiệm âm tính và chính mẹ tới đón con về. Có những giọt nước mắt rất hạnh phúc khi đón con trong vòng tay yêu thương của mẹ, từ khi lọt lòng tới nay lần đầu tiên mẹ được đón con.

Dịch bệnh đã khiến bao gia đình phải chia cắt. Thế nhưng, trong vòng tay yêu thương của cộng đồng, những thiên thần nhỏ bé dù ra đời trong thời điểm khó khăn, vẫn luôn được bao bọc chở che, chờ đến ngày đoàn tụ với gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục