Hành trình giành sự sống cho trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi mắc tim bẩm sinh

Lê Thạch, icon
07:24 ngày 08/11/2018

VTV.vn - "Cháu bị bệnh tim rất nặng, thôi thì cũng xác định không qua được thì lo hậu sự..."; "Sáng cho gà vịt ăn xong là chạy ra đồng tìm miếng đất để có chỗ chôn cất cháu...".

Niềm hạnh phúc sau hành trinh giành sự sống cho bé Gia Lộc.

Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Một và bà Nguyễn Thị Gấm, khi nghe thông báo từ bác sĩ về bệnh tình của cháu nội.

Bé Trần Gia Lộc phải vào phòng mổ tim khi chưa đẩy một ngày tuổi, trong nỗi xót xa và hoang mang tột độ của cả gia đình. Quá ít hy vọng cho một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời đã phải trải qua cuộc đại phẫu thuật.

"Phát hiện cháu bị dị tật tim bẩm sinh từ lúc thai mới được 23 tuần tuổi nhưng gia đình vẫn quyết giữ cháu lại" - Chị Vũ Thị Huệ mẹ bé chia sẻ

Còn bố bé, anh Trần Văn Phúc không giấu nổi những xúc động khi nhớ lại thời khắc chờ con chào đời, ngồi hành lang bệnh viện cho tin từ bác sĩ: "Mỗi khi tiếng khóc của trẻ từ phòng sinh ra, tôi lại ngóng xem có phải con mình hay không. Nhưng đó lại là tiếng bác sĩ bảo cháu tím tái, phải chuyển cấp cứu gấp...".

Hành trình giành sự sống cho trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi mắc tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Bé Gia Lộc trong vòng tay ông bà nội.

Chưa đầy 2 giờ từ khi lọt lòng mẹ, bé Gia Lộc đã phải tiến hành nong ống động mạch do bị đảo gốc động mạch từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên, hiệu quả của nong ống động mạch không đạt như mong muốn, bé bị suy tim nguy cấp hơn. Trước lựa chọn sinh tử, các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội đã quyết định phẫu thuật đặt lại vị trí hai động mạch cho bé. Ca phẫu thuật có thể nói là hy hữu từ trước tới nay ở Việt Nam khi bệnh nhi còn quá nhỏ.

Ths.BS Đinh Xuân Huy, Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: "Bé Gia Lộc được chẩn đoán từ trước sinh - bệnh tim bẩm sinh nặng, chuyển vị đại động mạch. Thông thường sẽ phải để chậm lại tránh một cuộc đại phẫu chờ cháu được 1-2 tuần tuổi thì mới phẫu thuật. Trường hợp bé Gia Lộc chúng tôi phải quyết định mổ bởi nếu để muộn bé sẽ không thể sống được".

Sau hơn 1 tháng được phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh - chuyển vị đại động mạch, bé Trần Gia Lộc đã được xuất viện về trong vòng tay của ông bà, bố mẹ.

Hành trình giành giật sự sống cho bé giống như một phép màu có thật. Phép màu từ sự quyết tâm không từ bỏ thiên thần nhỏ của các thành viên trong gia đình. Phép màu từ khối óc, trái tim và những đôi bàn tay tài tình của các y bác sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục