Người dân Beirut, Lebanon chịu hậu quả tâm thần sau vụ nổ

An Ngọc, icon
11:06 ngày 26/08/2020

VTV.vn - Vụ nổ kho hóa chất hồi đầu tháng ở thủ đô Beirut, Lebanon đã khiến hơn 180 người thiệt mạng và hơn 40.000 người khác bị thương. Việc khắc phục hậu quả đang được tiến hành.

Nguồn: Reuters

Anh Mazen Othman cùng 4 con nhỏ là những người may mắn sống sót khỏi vụ nổ. Tuy nhiên, sau khi sự cố xảy ra, họ lại đối mặt với những vấn đề về sức khỏe tâm thần. "Cả đời tôi chưa bao giờ phải uống một viên thuốc an thần nào cả. Thế nhưng trong 3 ngày đầu tiên sau vụ nổ, tôi đã phải uống thuốc để bình tâm hơn, thì mới có thể ngủ được" - anh Othman cho biết.

Trường hợp như gia đình anh Othman không phải duy nhất. Những chấn thương tâm lý như thế này khá phổ biến tại Lebanon, đất nước đã phải gánh chịu những cuộc chiến tranh trong quá khứ cùng xung đột phe phái, cũng là nơi mà những vấn đề sức khỏe tâm thần vẫn bị nhìn với ánh mắt kỳ thị.

Nhưng vụ nổ hóa chất ở thủ đô như giọt nước tràn ly, đã khiến các vấn đề tâm thần trở nên trầm trọng hơn. Bác sĩ tâm lý Ola Khodor chia sẻ: "Mọi người trải qua cú sốc theo nhiều cách khác nhau. Có những người mở lòng nói về chuyện đó, những người khác thì không. Trong số những người chia sẻ với chúng tôi, thì có người buổi tối không ngủ được, họ không dám tắt đèn hay ra ngoài một mình vì sợ một vụ nổ khác lại xảy ra.

Những nạn nhân bị chấn thương tâm lý sau vụ nổ thường gặp phải ác mộng, ám ảnh về sự cố, từ đó dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí kiệt sức. Hiện tại Beirut, một tổ chức phi chính phủ mang tên Embrace đang nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng tâm thần này bằng cách cử các tình nguyện viên đến những khu vực bị ảnh hưởng, đến thăm những gia đình cần giúp đỡ và tư vấn tâm lý cho họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục