Tâm dịch của châu Âu 1 năm sau vẫn mang dấu ấn COVID-19

An Ngọc, icon
04:56 ngày 21/02/2021

VTV.vn - Một năm sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, dấu ấn của COVID-19 vẫn còn đó tại thị trấn Codogno, Italy, nơi từng là tâm dịch của châu Âu.

Nguồn: Reuters

Cách đây tròn 1 năm, thế giới đã dồn sự quan tâm vào thị trấn Codogno thuộc tỉnh Lombardia, Italia. Sự lặng lẽ, yên bình vốn có của thị trấn này đã biến mất sau khi 1 người địa phương 38 tuổi trở thành người Italia đầu tiên mắc COVID-19. Virus sau đó đã lây lan nhanh, biến Italia trở thành tâm dịch của cả châu Âu. Và 1 năm sau, dấu ấn của đại dịch vẫn còn đó.

Tháng 2/2020, phong tỏa - việc trước đó chỉ áp dụng tại Trung Quốc - đã được áp đặt tại Codogno và 10 thị trấn lân cận, cách ly khoảng 50.000 người khỏi thế giới bên ngoài. Các điểm kiểm tra được thiết lập tại cửa ngõ các thị trấn với các cảnh sát đeo khẩu trang, yêu cầu người dân trình bày lịch trình đi lại và dừng những sự di chuyển không cần thiết. Những hàng người bên ngoài các siêu thị càng lúc càng dài, lặng lẽ chờ đợi tích trữ hàng hóa. Ga tàu địa phương trở nên vắng lặng khi hoạt động ra ngoài khu vực bị dừng lại.

Chỉ trong vòng 1 tuần, 888 người được xác nhận mắc COVID-19, trong đó 21 người tử vong.

Tâm dịch của châu Âu 1 năm sau vẫn mang dấu ấn COVID-19 - Ảnh 1.

Thị trấn Codogno, Italy phải phong tỏa hồi tháng 2/2020 do đại dịch COVID-19. (Nguồn: Reuters)

1 năm nhanh chóng trôi qua, dấu ấn của đại dịch vẫn còn đó tại Codogno. Người dân giờ được tự do di chuyển, nhưng phải đảm bảo giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Ga tàu đã hoạt động trở lại. Cũng chẳng còn hàng người nào bên ngoài các siêu thị, nhưng không ai quên được cú sốc mà COVID-19 mang tới, biến thị trấn này trở thành nơi đầu tiên tại châu Âu đương đầu với đại dịch. Ông Francesco Passerini, Thị trưởng Codogno, Italy cho biết: "Thời điểm ấy có cảm giác như virus không thể nào đến đây được, cách xa các trung tâm, lớn, cảng biển và sân bay. Vào ngày 20, 21/2 năm ngoái, cứ như thể người ta thức dậy để rồi rơi vào một cơn ác mộng vậy. Hôm ấy là thứ 6, khi ngày mới bắt đầu, các biện pháp hạn chế đã được công bố".

Giờ đây, lại có thể bắt gặp người cao tuổi trên đường phố Codogno, nhưng ai nấy đều vẫn rất cẩn trọng. Những ký ức kinh hoàng về đại dịch vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người.

Ông Antonio Falchetti, Giám đốc nhà máy MTA tại Codogno, Italy chia sẻ: "Bố tôi là 1 trong những người đầu tiên tử vong trong đại dịch. Việc đó đã khiến chúng tôi nhận ra dịch bệnh này nghiêm trọng đến thế nào. Cụ là người khỏe mạnh thế nhưng chỉ trong 1 tuần đã không qua khỏi".

1 năm sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, đại dịch vẫn còn đó tại Italy, với biến thể có nguồn gốc từ Anh chiếm gần 18% trong số ca mắc mới. Tỷ lệ lây nhiễm vẫn tăng, dù chậm, tại nhiều vùng của đất nước. Tuy nhiên với người dân Codogno, ít nhất giờ đây họ không còn là tâm dịch COVID-19 nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục