Trầm cảm - Bệnh nguy hiểm của giới trí thức

Phạm Hà, Chí Hiếu (Ban Thời sự), icon
05:43 ngày 02/03/2017

VTV.vn - Câu chuyện của một nữ bệnh nhân tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai trong video trên đây sẽ cho thấy trầm cảm nguy hại đến mức nào.

Khi xã hội càng phát triển, tầng lớp viên chức, công chức, kinh doanh... càng phải cạnh tranh nhiều hơn trong công việc, chịu áp lực từ nhiều phía, mong muốn kiếm nhiều tiền, thăng tiến cao để đáp ứng nhu cầu sống và tham vọng của bản thân. Hơn nữa, những mối quan hệ gia đình và xã hội đang ngày càng phức tạp hơn khiến giới trí thức dễ bị rối loạn cảm xúc.

Bệnh nhân trong phóng sự trên là một giáo viên. Chị nằm viện đã gần 1 tháng. Gia đình đưa chị vào viện sau vụ tự tử bất thành. Chị đã dùng dao tự cắt hai cánh tay, cắt chân của mình.

Những xét nghiệm của bác sĩ chẩn đoán chính xác chị bị trầm cảm. Nhưng trước đó, cả chị và người nhà đều không hề nghĩ đến căn bệnh này. Chị cho rằng, tình trạng mình bị mất ngủ triền miên không phải là dấu hiệu của trầm cảm.

Những vết thương sau lần tự sát đã lành dần. Tinh thần của chị cũng đang có những dấu hiệu lạc quan nhưng sẽ còn mất nhiều thời gian nữa để chị có thể về nhà với chồng con, quay lại với công việc giáo viên của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục