Anh trai tử vong vì đá đè, em trai nguy kịch vì ngã giàn giáo

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 08/01/2015 18:28 GMT+7

Anh Trung bất lực nhìn anh trai mình đuối dần trên giường bệnh

Chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân để phụ giúp cha mẹ già nuôi hai đứa cháu mồ côi, nhưng tai nạn bất ngờ ập đến với anh Việt.

Đưa đôi mắt vàng quạch, anh Nguyễn Bá Việt (34 tuổi) níu lấy tay người em trai: “Xui rủi để mình anh chịu, đừng bắt cha mẹ phải lao tâm khổ tứ thêm nữa. Anh cả mất, cha mẹ đã đau đớn lắm rồi nếu biết tin anh gặp nạn thế này chẳng biết cha mẹ có vượt qua được cú sốc không”. Chứng kiến cảnh người anh dặn dò như trăng trối với em, cả phòng bệnh ai cũng ngậm ngùi xót thương.

TS.BS Cù Xuân Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, bệnh viện 175 cho biết, bệnh nhân Nguyễn Bá Việt được bệnh viện Quân đoàn 4, Bình Dương chuyển đến ngày 23/12/2014 trong tình trạng bị thương rất nặng ở vùng ngực bụng. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó anh Việt đang làm thợ hồ tại một công trình nhà ở dân sinh thì bị ngã giàn giáo từ độ cao 3,5m xuống đất. Nạn nhân bị cây sắt xuyên từ thành ngực mạng sườn trái xuống bụng, đâm rách phổi, thủng đại tràng.

Sau khi khâu đại tràng, màng phổi và điều trị tích cực, bác sĩ đã giúp bệnh nhân tạm thời vượt qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày sau phẫu thuật, tình hình sức khỏe của anh Việt lại có biểu hiện xấu, anh hay bị khó thở, sốt cao. "Chúng tôi tiến hành kiểm tra thì phát hiện, bệnh nhân gặp phải tình trạng máu đông màng phổi tạo thành ổ nhiễm trùng. Bệnh nhân sẽ phải mổ lần thứ 2 để hút mủ và giải quyết ổ nhiễm trùng, kết hợp với đánh kháng sinh mạnh, chi phí điều trị khá tốn kém" - BS Cù Xuân Thanh.

Sau hơn nửa tháng anh Việt nằm viện, do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị đã tốn gần 50 triệu đồng. “Dù đã vay mượn tất cả anh em, bạn bè nhưng em mới chỉ tạm ứng được cho bệnh viện gần 20 triệu, số viện phí còn lại đang phải nợ. Giờ bác sĩ thông báo, anh phải mổ lại lần thứ 2, em không biết phải xoay xở thế nào. Nếu để kéo dài bệnh nặng thêm, anh của em khó lòng vượt qua được", anh Nguyễn Bá Trung (32 tuổi, em ruột bệnh nhân) ngậm ngùi.

Theo lời anh Trung, hơn 3 năm trước trong lúc khai thác đá tại Thanh Hóa, người anh trai cả của gia đình là Nguyễn Bá Nguyện (SN 1978) bị đá đè tử vong, không lâu sau người chị dâu đi thêm bước nữa. Vợ chồng họ để lại 2 đứa con nhỏ là Nguyễn Bá Tuấn (SN 2002) và Nguyễn Thị Trang (SN 2004) cho ông bà nội tuổi cao sức yếu nuôi dưỡng.

Thương anh, xót cháu nhưng với thu nhập chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng không đủ để nuôi hai đứa trẻ ăn học nên anh em Việt và Trung quyết định rời vùng quê nghèo vào Nam đi làm thợ hồ. “Với tiền công khoảng 200 nghìn đồng mỗi ngày nhưng việc không đều, tôi làm chỉ đủ để nuôi vợ và đứa con nhỏ mới được 1 tuổi, mọi gánh nặng đều dồn cả về anh Việt. Có lẽ cũng vì gia đình nên hạnh phúc của anh mới đổ vỡ. Khoảng 2 năm trước, anh kết hôn nhưng chỉ được vài tháng, người vợ vội vã bỏ đi. Anh không muốn nói về sự đau khổ của mình nhưng ai cũng hiểu lý do chị dâu tôi ra đi".

Gánh nặng cơm áo càng đè nặng khi mới đây người cha ở quê phát bệnh hen suyễn phải nhập viện. Dù biết bản thân mắc bệnh tiểu đường nhưng sợ tốn kém nên anh Việt không dám điều trị. Đang nỗ lực làm việc thì tai nạn bất ngờ ập đến khiến anh rơi vào cảnh nguy khốn. “Năm nay anh em tôi tính về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng giờ lâm vào cảnh này chẳng biết tôi có còn cơ hội để gặp lại cha mẹ và mấy đứa cháu tội nghiệp nữa không hay phải trở về cố hương trong chiếc quan tài lạnh lẽo", anh Việt thều thào tâm sự trong hai hàng nước mắt chảy dài.

Theo BS Xuân Thanh, rơi tự do theo tư thế sấp từ độ cao 3,5m xuống đất lại bị trọng thương nhưng không tử vong đã là may mắn rất lớn với bệnh nhân. Nhưng tình trạng nhiễm trùng trên nền cơ địa của bệnh nhân tiểu đường nếu không sớm can thiệp, nguy hiểm sẽ khôn lường.

“Với trách nhiệm của y bác sĩ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt về chuyên môn cho người bệnh. Nhưng chỉ từng đó là chưa đủ bởi sắp tới để giải quyết được ổ nhiễm trùng, sau phẫu thuật, bệnh nhân cần được dùng kháng sinh rất mạnh trong khoảng 10 ngày, chi phí điều trị mỗi ngày có thể lên tới 3 triệu đồng. Cuộc mổ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bệnh nhân không đủ điều kiện chữa trị tốt nhất. Hiện gia đình người bệnh đã khánh kiệt, chúng tôi hy vọng cộng đồng sẽ chung tay giúp sức kết hợp cùng bệnh viện cứu sinh mạng của anh Việt".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước