Giả mang thai 9 tháng để không bị chia tay

Nguyễn Mai, icon
01:46 ngày 09/08/2018

VTV.vn - Một cô gái ở Honduras đã giả mang thai tới 9 tháng chỉ vì không muốn bị bạn trai chia tay.

Đứa bé mà Rosa nói đã mất thực chất chỉ là con búp bê

Rosa Castellanos Diaz, một phụ nữ trẻ ở làng El Coyolar, Honduras, đang mong chờ cặp song sinh cùng bạn trai của cô, Melvin Mendoza. Hoặc ít nhất đó là những gì mọi người nghĩ, kể cả Melvin, khi Rosa trông giống như có thai và thậm chí còn cho mọi người thấy những tờ giấy khám siêu âm. Thứ Sáu tuần trước, khi gần đến ngày sinh, người mẹ trẻ được đưa đến thủ đô Tegucigalpa để cô có thể sinh con tại Bệnh viện Escuela. Tuy nhiên, sau đêm đó, cô gọi Melvin để thông báo một tin buồn, đó là một trong hai đứa con song sinh của họ đã chết ngay khi vừa chào đời, và em bé còn lại sẽ phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt.

Ngày hôm sau, Rosa trở về làng El Coyolar với một chiếc quan tài nhỏ để làm lễ mai táng cho em bé. Khi mọi người bắt đầu hỏi liệu họ có thể nhìn thấy em bé sơ sinh không, người phụ nữ nói với họ rằng quan tài đã được bệnh viện niêm phong và cô ấy được dặn không mở nó ra. Đám tang được tiến hành theo kế hoạch, với tất cả người thân và bạn bề đều đến chia buồn. Melvin rất đau buồn đến nỗi anh thậm chí đã được vài người bạn dìu khi chôn cất con mình.

Sau đám tang, mọi người tập trung sự chú ý của họ vào em bé con lại đang được điều trị ở bệnh viện Escuela. Nhiều người bạn của Melvin từ lâu đã nghi ngờ rằng người phụ nữ đã tạo ra toàn bộ việc mang thai để duy trì mối quan hệ này.

Ismael Mejia, một người bạn của Melvin, nói: "Toàn bộ điều đó dường như không đúng. Vì vậy, trong đêm chúng tôi đến nghĩa trang để đào ngôi mộ lên. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, những gì chúng tôi tìm thấy bên trong là một con búp bê, mặc quần áo như thể nó là một đứa trẻ. "

Giả mang thai 9 tháng để không bị chia tay - Ảnh 1.

Những người bạn của Melvin đã phát hiện ra sự việc

Bạn của Melvin đã ghi lại toàn bộ bí mật kinh hoàng này bằng điện thoại để làm bằng chứng về sự lừa gạt của Rosa. Sau đó, họ lấy chiếc quan tài và bằng chứng video cho cảnh sát và trả lại con búp bê cho Rosa để cho cô biết rằng họ biết về sự lừa dối của cô.

Đáng ngạc nhiên là sau khi biết về sự lừa gạt của bạn gái mình, Melvin thực sự không ép buộc Rosa phải chia tay, cũng như yêu cầu cảnh sát không điều tra gì thêm nữa. Nhiều người nghi ngờ, đứa trẻ sinh đôi còn lại mà Rosa nói đang được điều trị trong bệnh viện cũng không tồn tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục