Hai con mắc ung thư, mẹ già 85 tuổi bất lực nhìn con vì không đủ tiền chữa trị

Tuấn Bảo, icon
07:26 ngày 13/07/2020

VTV.vn - Tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện K, một cụ bà tuổi ngoài 80 vẫn cố từng bước để đi tìm người giúp đỡ chữa bệnh cho con khiến ai cũng chạnh lòng.

Anh Mai Văn Hạnh (40 tuổi trú tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang điều trị tại Bệnh viện K với chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn muộn, suy thận. Chuyện buồn liên tiếp xảy đến khi tròn 1 năm sau khi biết tin anh trai mình bị ung thư thì điều kém may mắn ấy lại đến với anh Hạnh.

"Vợ chồng thằng út đã không sống chung hơn chục năm nay rồi. Có đứa con trai thì học hành bỏ dở, đi làm ăn xa, lâu lâu mới gọi về thăm nhà. Giờ chỉ có tôi ở cùng chăm nó ốm đau, bệnh tật. Có 3 đứa con, 2 đứa thì bị ung thư, cô con gái thì đau ốm, tôi không biết xoay sở làm sao" - bà Mai Thị Di, mẹ anh Hạnh ngậm ngùi chia sẻ.

"Bà già yếu lắm rồi, tai nghe câu được câu chăng, bác sĩ hướng dẫn gì, nói gì chúng tôi ở đây thay nhau nghe rồi diễn tả lại. Tôi vừa đi mua biếu bà ít đồ dùng, mỗi người một chút góp vào để vượt qua quãng thời gian khó khăn này cho cụ đỡ khổ" - một người nhà bệnh nhân điều trị cùng phòng anh Hạnh cho hay.

Ông Trần Văn Long - Chủ Tịch UBND xã Nga Trường cho biết: "Gia đình anh Hạnh thuộc diện hộ nghèo ở xã, hoàn cảnh đặc biệt, giờ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Địa phương cũng đã hỗ trợ anh Hạnh và mẹ với phụ cấp hàng tháng nhưng số tiền đó không đủ để gia đình trang trải chữa bệnh, đáng tiếc là gia đình anh Hạnh không may cả 2 anh em đều bị ung thư. Sắp tới, xã sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ thêm cho gia đình anh".

Nén cơn đau để nói vài điều, anh Hạnh tâm sự: "Sau khi phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng, tôi phải truyền thêm hóa chất 3 đợt và sau đấy hàng tháng lên lấy thuốc uống. Tuy được bảo hiểm hỗ trợ 100%, thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, nhưng mỗi tháng tôi vẫn cần chi trả gần 4 triệu. Mọi người đến thăm nom được bao nhiêu dồn cả vào điều trị nhưng giờ nợ con cháu, anh em cũng cả trăm triệu rồi. Giờ tôi không biết phải làm sao, tôi còn mẹ già, muốn ở bên chăm nom bà báo hiếu cụ, mà giờ bà gần 90 tuổi rồi vẫn phải chăm con ốm đau, ung thư".

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Khoa Hồi sức cấp cứu, người trực tiếp điều trị cho anh Hạnh cho biết: Cách đây 2 ngày, bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch, sốt cao, suy thận cấp, ngay sau đó bệnh nhân đã được lọc máu, hiện giờ đã qua nguy kịch, nhưng theo dõi sát vì nghi nhiễm trùng huyết hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu. Bệnh nhân sẽ tiếp tục phải điều trị dùng kháng sinh, truyền máu, lợi tiểu, dinh dưỡng.

Hoàn cảnh của anh Hạnh hiện giờ đang rất khó khăn, khi mẹ già chăm nom và anh cũng không có một khoản tiền nào dù là nhỏ nhất, sinh hoạt hàng ngày, thuốc điều trị đang nhờ vào sự giúp đỡ của các y bác sĩ, những người xung quanh.

Hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cùng chung tay, chia sẻ để giúp gia đình anh Hạnh vượt qua khó khăn này.

Mọi đóng góp xin gửi về theo tài khoản dưới đây:

Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.

Số tài khoản: 00200014483918.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh Sở giao dịch.

Nội dung ghi rõ: Ủng hộ bệnh nhân Mai Văn Hạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục