Người đàn ông ở Đắk Lắk hiến tạng, mang lại sự sống cho 7 người

P.V, icon
05:00 ngày 21/03/2025

VTV.vn - Ngày 19/3, tại Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), anh T.H.N. (44 tuổi, Đắk Lắk) đã hiến tặng mô và bộ phận cơ thể sau khi không qua khỏi vì chấn thương nặng.

Ảnh: Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia

Với sự phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và các đơn vị hỗ trợ khác, 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể từ anh N. đã được ghép thành công cho 7 bệnh nhân đang chờ đợi sự sống.

Trái tim và một phần gan đã cứu 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Một phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hai quả thận giúp 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất thoát khỏi cảnh chạy thận nhân tạo.

Hai giác mạc đã mang lại ánh sáng cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dù mất đi, anh N. vẫn sống mãi trong hình hài của những người được cứu. Gia đình anh, trong nỗi đau vô hạn, đã đưa ra quyết định cao quý - đồng ý hiến tạng, trao cơ hội sống cho những người xa lạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục