Phía sau Lễ hội Xuân hồng: "Tôi chỉ biết cảm ơn mọi người bằng những giọt nước mắt"

Lê Thạch, icon
06:00 ngày 10/03/2018

VTV.vn - Đó là lời bộc bạch cảm xúc của người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khi đón nhận những giọt máu hiến tặng trong Lễ hội Xuân hồng.

Bệnh nhi đang điều trị Thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

"Cảm ơn, cảm ơn những người hiến máu rất nhiều!" - Các bà, các mẹ, các anh, chị... của người bệnh chỉ biết nói những lời cảm ơn mộc mạc nhưng chân thành trong nước mắt. Họ là những người thấm thía nhất những đơn vị máu mà nhiều người tình nguyện đang hiến tặng có giá trị và ý nghĩa đến mức nào.

Suốt 13 năm đồng hành cùng con điều trị bệnh Thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Nguyễn Thị M., ở Lạng Sơn, là một trong những người đã trải qua nhiều vui buồn quanh chuyện hiến máu, truyền máu. Mang con đi chữa bệnh từ lúc 4 tháng tuổi, đều đặn mỗi tháng, chị M. lại bắt 3 chặng xe đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội. Hình ảnh con gầy gò, không có sức vui chơi khi thiếu máu luôn ám ảnh chị. 

Phía sau Lễ hội Xuân hồng: Tôi chỉ biết cảm ơn mọi người bằng những giọt nước mắt - Ảnh 1.

Con chị M. vui vẻ chơi cùng bạn khi vừa được truyền máu

Chị chia sẻ: "Như bao đứa trẻ bị bệnh khác, đến tháng là cháu lại phải truyền máu, có lúc phải truyền 1 lít máu, những hôm chưa kịp truyền máu, cháu thường nằm im, không nói, cười. Thời gian trước đây, lúc cháu còn nhỏ, khi vào Viện, việc truyền máu khó khăn vì lượng máu trong Viện không đủ để truyền cho rất đông bệnh nhân. Ngày đó, người ta hiến máu ít lắm, đến thời điểm giờ, các hoạt động của Viện đã thu hút được nhiều người tham gia hiến máu và lượng máu truyền cho cháu nhà tôi hay những người bệnh khác đã phần nào được cải thiện. Chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng của người hiến máu, không có họ sẽ không đủ máu điều trị cho con em những người bệnh như chúng tôi".

Phía sau Lễ hội Xuân hồng: Tôi chỉ biết cảm ơn mọi người bằng những giọt nước mắt - Ảnh 2.

Hai bà cháu đi xem ca nhạc về

Vừa đi xem ca nhạc từ dưới Lễ hội hiến máu lên phòng bệnh, hai bà cháu Nguyễn Thị P., ở Thái Bình, vẫn còn nở nụ cười trên môi. Bà bảo: "Cháu nhà tôi mới vào viện và vừa truyền máu sáng nay xong. Cháu khỏe lên đòi đi dạo nên tôi đưa cháu xuống dưới sảnh xem các cô chú diễn văn nghệ. Cháu có hỏi tôi hôm nay là ngày gì mà vui thế. Tôi cười bảo là ngày hội hiến máu, các cô chú hiến máu để cho bệnh viện có máu điều trị bệnh, cấp cứu. Máu con truyền sáng nay cũng là từ các cô chú hiến tặng đấy. Cháu mới bảo tôi, vậy con phải đi cảm ơn các cô chú ấy bà nhỉ?!".

Phía sau Lễ hội Xuân hồng: Tôi chỉ biết cảm ơn mọi người bằng những giọt nước mắt - Ảnh 3.

Bà T. đứng cạnh cháu trai

Một câu chuyện khác phía sau Lễ hội Xuân hồng: Bà Nông Thị T., dân tộc Tày ở Bắc Kạn, đã ở viện chăm cháu được hơn 4 năm. Khi nhắc đến hoạt động hiến máu, về những người hiến máu, bà rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Các cháu đến hiến máu thấy phấn khởi lắm, không có các cháu thì bà và cháu bà đã chia tay nhau rồi, bà cảm ơn lắm. Mỗi lần cháu được truyền máu bà chỉ biết rơi nước mắt, lấy giọt nước mắt mà cảm ơn mọi người thôi. Bà rất biết ơn các y bác sĩ của Viện, những người tình nguyện đã tiếp sức để cháu bà cũng như nhiều người bệnh khác tiếp tục được điều trị bệnh".

Còn nhiều lắm những câu chuyện, những mảnh đời đầy tâm sự đằng sau hoạt động hiến máu tình nguyện.

Đến hẹn lại lên, năm nay, Lễ hội Xuân hồng với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống" đang diễn ra sôi nổi ở nhiều nơi. Cũng không chỉ diễn ra trong 1-2 ngày mà kéo dài trong một tuần lễ. Lễ hội đã thu hút rất đông học sinh, sinh viên, người dân và có cả những gia đình cùng nhau tham gia hiến máu, dự kiến thu hút 15.000 người tham dự và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho điều trị. Hy vọng sau lễ hội này, nhiều số phận không may mắn đang chờ đợi được truyền máu sẽ được tiếp thêm sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục