Hoàn cảnh đáng thương của bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng

Theo VOV-Thứ hai, ngày 31/08/2015 07:19 GMT+7

VTV.vn - Bé Ngô Công Tuấn Anh (4 tuổi) bị bỏng quá nặng khiến tay bị dính vào không cử động được, tai bị dính một bên chỉ còn nghe được một bên…

Bé Ngô Công Tuấn Anh trú tại Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nhà Tuấn Anh có 4 chị em, chị đầu của bé bị khớp nặng nên không thể làm việc nặng. Ba mẹ lại suốt ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” ngoài đồng.

Cách đây 3 tháng, Tuấn Anh cùng anh trai nướng hạt điều bằng rơm để ăn thì rơm cháy lan qua người khiến bé bị bỏng nặng phải đưa đến bệnh viện ở Đà Nẵng cấp cứu.

Ở đây các bác sĩ lấy da đắp lên những vết bỏng nặng ở mặt và tay Tuấn Anh nhưng do bé bị bỏng quá nặng khiến tay bé bị dính vào không cử động được, tai bị dính một bên chỉ còn nghe được một bên, miệng cũng bị dính, chỉ còn một nửa để ăn... Do nhà nghèo nên ba mẹ Tuấn Anh phải vất vả chạy vạy vay mượn ngược xuôi để lo cho con.

Sau khi bệnh tình đỡ hơn, 2 tháng sau Tuấn Anh đã được về nhà. Tuy nhiên, mỗi lần soi gương, bé khóc và hỏi mẹ: "Lúc nào bác sĩ mới tháo cái mặt này ra cho con, lúc nào tay con mới lại thẳng ra và cử động được?"... Mỗi lần nghe con hỏi, mẹ bé chỉ biết ôm con mà khóc...

Tuần vừa rồi sức khỏe Tuấn Anh suy yếu và sốt, ba mẹ lại lặn lội đưa con đến Khoa Bỏng, BV Đa Khoa Đà Nẵng cầu mong bác sĩ cứu con và phẫu thuật cho con được dễ nhìn hơn nhưng để làm được như vậy không phải dễ vì bác sĩ nói có phẫu thuật cho bé cả chục lần cũng không thể lành lặn được và tốn kém rất nhiều. Trước bệnh tình của Tuấn Anh, ngày nào mẹ bé cũng khóc, chỉ biết cầu mong Trời Phật cứu giúp con...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước