Thất bại 0-2 trước ĐT Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng bảng F tại FIFA World Cup™ 2018 chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Đức trở thành khán giả của giải đấu lớn nhất hành tinh, ngay sau vòng bảng.
Đây thực sự là cơn địa chấn lớn ở giải đấu lần này. Sức ép từ truyền thông dành cho ĐT Đức chẳng khác nào những gì mà Brazil phải hứng chịu khi thúc thủ 1-7 trước Die Mannschaft 4 năm về trước.
Được biết, do quá thất vọng vì trận thua vừa phải đón nhận, toàn bộ BHL và các cầu thủ ĐT Đức đã đề nghị được về nước sớm. Chính vì lẽ đó, chỉ ít giờ sau trận thua 0-2 trước ĐT Hàn Quốc, Die Manschaft đã xách vali về nước ngay trong ngày.
Theo ghi nhận từ cánh phóng viên, không một CĐV ĐT Đức nào ra sân bay hay đợi ở khách sạn để tiễn thầy trò HLV Joachim Low. Không khí của ngày trở về vô cùng ảm đạm, khác hẳn với sự hào nhoáng khi ĐT Đức xuất hiện và "đốn tim" hàng triệu fan nữ khắp thế giới.
Một số hình ảnh ĐT Đức về nước sau thất bại lịch sử tại FIFA World Cup™ 2018:
HLV Joachim Low đeo kính nhưng gương mặt vẫn lộ rõ nét mệt mỏi.
Các ngôi sao ĐT Đức lẳng lặng ra về.
Nụ cười không còn hiện diện trên gương mặt Neuer.
Mats Hummels không thể cười nổi.
Không ai nói với ai một lời, toàn đội lộ rõ vẻ mệt mỏi