TV& VIDEO

Chất độc da cam và nỗi đau tinh thần của cô gái trẻ

-Thứ tư, ngày 16/05/2018 16:21 GMT+7

VTV.vn - Chiến tranh đã qua đi, nhưng hậu quả vẫn còn đó, và nó đã cướp đi chỗ tựa vững chắc nhất của nhân vật "Hôm nay ai đến"?

Vũ Thị Hồng Thắm (1998) là cô sinh viên năm cuối mẫu mực của chuyên ngành Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Thắm được sinh ra trong một gia đình vốn yên ấm, trọn vẹn. Nhưng càng tới gần ngày Thắm chào đời, bố Thắm càng phát tác những cơn động kinh thường xuyên hơn, do ảnh hưởng bởi chất độc hóa học dioxin từ những ngày ông nội tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Quá sợ hãi trước những cơn mất kiểm soát của chồng, sau khi sinh Thắm được 3 tháng, mẹ Thắm quyết định bỏ đi.

Chất độc da cam và nỗi đau tinh thần của cô gái trẻ - Ảnh 2.

Những cơn động kinh của bố Thắm thậm chí tăng mức độ lên nhiều lần sau biến cố đó khiến bà nội phải bế em khỏi nhà để tránh những cơn mất kiểm soát. Về sau, gia đình Thắm xin thủ tục đưa bố vào trại điều dưỡng thương bệnh binh Nho Quan C để ông có sự chăm sóc tốt nhất về cả sức khỏe và tinh thần. Từ khi bắt đầu có ý thức và nhớ được mọi việc, Thắm đã thấy bố ở trong trại chứ không ở cùng mình.

Chưa từng biết đến sự chăm sóc yêu thương của bố mẹ, chỗ dựa duy nhất của Thắm kaf bà nội và chị gái của Bố. Thế nhưng năm em học lớp 11, bà nội đột ngột qua đời. Mọi điểm tựa về mặt tâm lý của Thắm cứ lần lượt mất đi. Thắm lựa chọn ngành giáo dục mầm non theo nguyện vọng của bà nội và đang ngày ngày nỗ lực để sống thật tốt, tràn đầy yêu thương cuộc sống.

Thắm lựa chọn theo học Giáo dục mầm non vì nguyện vọng của một người đặc biệt...

Người đó là ai và cuộc sống hiện tại của Thắm như thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ trong "Hôm nay ai đến?" lên sóng lúc 21h30 tối nay (16/05) trên VTV6! Mời các bạn đón xem!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI