TV& VIDEO

“Dù khó khăn đến mấy em cũng phải ra Hà Nội học!”

VTV6-Thứ ba, ngày 22/05/2018 16:07 GMT+7

VTV.vn - Đó là câu nói của A Sử, một chàng trai người Mông với nghị lực khiến bạn không chỉ nể phục mà câu chuyện về cuộc đời của em sẽ khiến bạn khóc.

Bố bị tâm thần, mẹ đau ốm nặng, A Sử lớn lên trong một gia đình có 5 anh chị em ở một bản nghèo của xã Sa Lông, huyện Mường Chà, Điện Biên. Cả bảy người trong gia đình A Sử nương tựa vào nhau mà sống nhờ nương ngô, nương lúa nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc.

Gia đình quá khó khăn, chỉ mình A Sử được đi học, chính vì vậy mà không lúc nào em quên nhắc nhở bản thân mình phải học thật giỏi để sau này có việc làm, kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ và các anh chị em của mình.

“Dù khó khăn đến mấy em cũng phải ra Hà Nội học!” - Ảnh 2.

Thế nhưng, trong một lần ngã xe, A Sử không may đập đầu vào biển báo ngất xỉu. Hôn mê nửa tháng trời mới tỉnh lại, nửa thân bên phải của em bị liệt hoàn toàn. Hoàn cảnh quá nghèo túng nên khi nhận giấy báo trúng tuyển vào Cao đẳng Công nghệ và thương mại Hà Nội, A Sử phải xin trường cho bảo lưu kết quả.

“Dù khó khăn đến mấy em cũng phải ra Hà Nội học!” - Ảnh 3.

Dành dụm một năm được 1 triệu đồng tiền trợ cấp hàng tháng, vay mượn thêm hàng xóm 3 triệu đồng, một mình A Sử lặn lội từ Điện Biên xuống Hà Nội nhập học, nuôi ước mơ trở thành dược sỹ và có thể mở một hiệu thuốc nhỏ ở quê nhà.

Và còn rất nhiều điều khiến bạn cảm động về A Sử....

Một câu chuyện cảm động và được kể bằng tiếng Mông trong "Hôm nay ai đến?" sẽ lên sóng VTV6 lúc 21h30 tối nay! Mời các bạn đón xem!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI