TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: Chàng trai khuyết tật và công việc đáng mơ ước

Đức Minh-Thứ năm, ngày 02/08/2018 15:36 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều sinh viên sau khi ra trường không tìm được việc thế nhưng với Phạm Đức Chinh – có lợi thế hay không đều phụ thuộc vào chính nỗ lực của bản thân.

Nhiều người khi vừa mới tiếp xúc với Đức Chinh sẽ có cảm giác "cần giữ khoảng cách" bởi ngoại hình đặc biệt của chàng trai này. Nhưng chẳng vì những cái nhìn soi xét ấy mà khiến cho Phạm Đức Chinh cảm thấy chạnh lòng, hay tự ti về bản thân. Trái lại nó khiến cho Chinh càng có động lực để phấn đấu.

Hôm nay ai đến: Chàng trai khuyết tật và công việc đáng mơ ước - Ảnh 2.

Phát âm không rõ, đôi tai lại nghe kém hơn người bình thường, nên khi đi học người khác cố gắng một, thì Chinh phải cố gắng gấp nhiều lần. Ban đầu vì thương con bố mẹ cho Chinh đi học chỉ vì mong con hòa nhập được với mọi người. Nhưng càng học Chinh lại càng say mê, chàng trai này từng đoạt giải Ba môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Thái Bình và thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với số điểm 25,5.

Hôm nay ai đến: Chàng trai khuyết tật và công việc đáng mơ ước - Ảnh 3.

Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi, Chinh được giữ lại làm việc tại Viện nghiên cứu và phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên thuộc trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Công việc của Chinh là nghiên cứu về các hợp chất thiên nhiên để ứng dụng sản xuất ra những sản phẩm nước hoa quả hay áp dụng trong ngành nhuộm vải…

Hôm nay ai đến: Chàng trai khuyết tật và công việc đáng mơ ước - Ảnh 4.

Cuộc sống của Phạm Đức Chinh bây giờ là những tháng ngày say sưa với niềm đam mê của mình. Tự tin đối mặt với những khó khăn, thử thách là cách chinh đã lựa chọn với những với lợi từng có của mình. Và chàng trai ấy đã chiến thắng số phận.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI