TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: “Tôi là một phụ nữ bình thường!"

Quang Minh-Chủ nhật, ngày 01/07/2018 15:27 GMT+7

VTV.vn - Đó chính là lời khẳng định của chị Khuyên - nhân vật "Hôm nay ai đến? khi phải đón nhận những ánh nhìn không thiện cảm của những người khác dành cho mình.

Khi biết mình nhiễm HIV cũng là lúc chị Khuyên đón nhận những ánh nhìn kỳ thị, xa lánh từ người khác. Người ta không muốn tới gần chị, không muốn tiếp xúc, người ta cho rằng chị là một thứ gì đó đáng sợ mà họ cấn tránh xa.

Hôm nay ai đến: “Tôi là một phụ nữ bình thường! - Ảnh 2.

Chị Khuyên (bên trái) - nhân vật của "Hôm nay ai đến?" tuần này

Thế nhưng, với một người mạnh mẽ như chị Khuyên, chính điều này đã là động lực thôi thúc chị cần phải đứng lên, nói lên tiếng nói của mình đã "đập tan" những định kiến. Chị biết rằng, bên cạnh chị còn có rất nhiều những người phụ nữ khác cũng có chung hoàn cảnh giống như mình nếu như chị không rung cảm thì còn nhiều người sẽ phải đau khổ. Chị tích cực tham gia các lớp tập huấn về lây truyền HIV, tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội cộng đồng, tuyên truyền cho nhiều người biết cách phòng, tránh lây nhiễm HIV. Chị giờ đây tự tin nói với mọi người "Tôi là một phụ nữ bình thường, tôi dám đứng lên để nói lên tiếng nói của mình".

Hôm nay ai đến: “Tôi là một phụ nữ bình thường! - Ảnh 3.

Ngoài ra, chị Đoàn Thị Khuyên còn thành lập nhóm "Sống tích cực" – một nơi được xây dựng để tạo sân chơi, giao lưu cho những người đã từng nghiện ma túy, nhiễm HIV, hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho mọi người tái hòa nhập cộng đồng. 

Chính tiếng nói của chị Khuyên mà giờ đây những người xung quanh đã có những cái nhìn thay đổi hoàn toàn, họ giờ đây đã coi những người phục vụ, công nhân nhiễm HIV giống như những người bình thường khác.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI