TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: Từ chàng trai khuyết tật đến "tỷ phú" huy chương

-Thứ năm, ngày 26/04/2018 11:48 GMT+7

VTV.vn - "Khuyết tật về hình thể nhưng không khuyết tật về trí tuệ", Phan Thanh Tùng - nhân vật của "Hôm nay ai đến" khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nghị lực phi thường của mình.

Phan Thanh Tùng là con út trong gia đình có 2 anh em ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Vào khoảnh khắc "vượt cạn", người mẹ đau đớn khi biết mình khó sinh phải dùng dụng cụ hỗ trợ, ảnh hưởng não và dây thần kinh vận động của con. Tùng bị khuyết tật bẩm sinh với đôi chân và đôi tay không cử động bình thường. Lưỡi ngắn khiến Tùng khó phát âm, trò chuyện.

Hôm nay ai đến: Từ chàng trai khuyết tật đến tỷ phú huy chương - Ảnh 2.

Tùng từng phải hứng chịu sự kỳ thị từ mọi người xung quanh bởi hình dáng dị tật của mình. "Nhiều người đi đường trêu đùa, giễu cợt làm trò cười cho cả đám đông và gọi mình là 'thằng bị ngơ'" – Tùng tâm sự.

Quyết tâm "khuyết tật về hình thể nhưng không khuyết tật về trí tuệ", những năm phổ thông, Tùng là một trong những học sinh khá giỏi của trường. Ngay từ năm lớp 11, Tùng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán lớp 12 cấp tỉnh. Trong nhà không ai đam mê máy tính, Tùng tự mày mò tìm tòi, học hỏi. Năm 2011, Tùng trở thành sinh viên khoa Công nghệ - Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với số điểm 24. Năm 2012, Tùng đoạt huy chương đồng, năm 2013 giành huy chương vàng kỳ thi lập trình theo chuẩn quốc tế ACM/ICPC. Năm 2014, 9X trở thành ứng viên nặng ký tại Hackathon, cuộc thi việt dã lập trình trên Windows của Microsoft.

Hôm nay ai đến: Từ chàng trai khuyết tật đến tỷ phú huy chương - Ảnh 3.

Cuối năm thứ ba đại học, lời khuyên của một người bạn Nhật Bản đã khơi dậy khát khao vươn ra nước ngoài trong Tùng. Suốt một năm, Tùng lao vào nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh. Cậu quyết định đăng ký học tại một trung tâm tiếng Anh để nâng cao trình độ. Điều kiện kinh tế của gia đình lúc đó vô cùng khó khăn, 9X phải đi vay mượn khắp nơi để đóng học phí: "Các khớp ngón tay phải cứng ngắc, khó cầm bút nên không thể ghi chép được bài. Mình chẳng có gì để ôn lại sau khi kết thúc buổi học nên chỉ có thể dựa vào trí nhớ, tập trung cao độ để ghi dấu những kiến thức học được vào trong đầu".

Sau một năm nỗ lực hết mình, Tùng quyết định đi thi lấy chứng chỉ IELTS. 9X gặt hái "trái ngọt" với chứng chỉ 6.0 IELTS từ Hội đồng Anh. Thanh Tùng hiện là lập trình viên tại một công ty Nhật Bản tại Hà Nội. Tùng còn giữ vai trò trưởng nhóm câu lạc bộ với hơn 30 thành viên. Phan Thanh Tùng tin rằng nếu bản thân cố gắng thì không khó khăn nào không vượt qua được. Chàng trai cho biết thêm anh đang tham gia học ngôn ngữ thứ ba là tiếng Nhật và đã có chứng chỉ N4.

Để trò chuyện cùng chàng trai khuyết tật về thân thể nhưng không hề khuyết tật về ý chí Phan Thanh Tùng, các bạn đừng bỏ lỡ "Hôm nay ai đến" sẽ lên sóng lúc 21h30 tối nay trên VTV6 nhé!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI