Từ lâu ở Việt Nam, Đại học đã trở thành một cột mốc, một mục tiêu, thậm chí một thước đo cho sự thành công. Lâu nay, phần lớn phụ huynh chỉ muốn con cái học đại học, ai cũng nghĩ chỉ có đại học mới đổi đời, mới nở mày nở mặt, mới trở thành ông này bà nọ.
Thêm nữa là tâm lý "phải vào làm việc ở các cơ quan nhà nước" cũng ăn sâu trong nhiều người. Chính vì thế mà các năm trước đây, tấm bằng cử nhân còn có thể đạt được theo nhiều hình thức khác: Đại học tại chức, Đại học từ xa...
Hiện tại, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu điểm về Bộ GD&ĐT, sẵn sàng công bố kết quả vào ngày 11/7 như dự kiến.
Với đánh giá chung của đề thi năm nay là khá khó và có tính phân loại cao, số lượng các thí sinh không đặt được chân đến các ngôi trường ĐH mà mình mơ ước sẽ không ít.
Vậy nếu không đỗ đại học thì sao?