Sự sống mong manh của bé 1 tháng tuổi bị uốn ván sơ sinh

Linh Chi, icon
10:25 ngày 21/02/2020

VTV.vn - Bé trai Đinh Văn Tín, mới 1 tháng tuổi, đang phải gồng mình với từng hơi thở do bị uốn ván rốn ngay sau sinh và viêm phổi nặng.

Trước đó, chị Đinh Thị Em, 30 tuổi, ở xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi là mẹ cháu Tín đã sinh cháu tại nhà. Sau khi sinh, thấy con quấy khóc không ngừng nên đã đưa con nhập viện.

Đã nhiều ngày rồi cháu Tín chỉ có thể dùng sữa đi xin từ những người xung quanh vì mẹ cháu không có sữa, cũng không có tiền mua sữa ngoài. Gia đình chị Em thuộc hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng làm rẫy, làm thuê từng ngày để chắt chiu tiền nuôi 3 đứa con. Nay con trai mới sinh bệnh nặng, phải thở máy và dùng thuốc điều trị hằng ngày rất tốn kém.

Sự sống mong manh của bé 1 tháng tuổi bị uốn ván sơ sinh - Ảnh 1.

Theo lời khuyên bác sĩ, trường hợp của cháu Tín rất cần dùng thuốc, bệnh nặng và nguy cơ biến chứng não. Tuy nhiên, hơn một tháng con nằm viện, bao nhiêu tích cóp ít ỏi của vợ chồng chị Em đã cạn kiệt và không biết cách nào để lo thuốc thang cho con được nữa…

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi sự giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng, những nhà hảo tâm, mạnh thương quân. Để cháu Tín có thêm cơ hội điều trị bệnh, chị Em với bớt gánh nặng vì không thể nào lo được cho con.

Hiện cháu Tín đang nằm tại Khoa Nhi Sơ Sinh, tầng 3, Khu A, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Chị Em không có số điện thoại nên mọi liên lạc giúp đỡ, cá nhân, nhà hảo tâm có thể gọi qua số: 0934837739 (Chị Thư phòng Công tác xã hội).

Số tài khoản: 124000068810 Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ngãi, Viettinbank chi nhánh Quảng Ngãi. Khi gửi vui lòng ghi rõ: "ủng hộ TH 13".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục