Hoàn cảnh đáng thương của bé trai bại não bị tai nạn

Linh Chi, icon
10:37 ngày 17/05/2019

VTV.vn - Vốn bị bại não, bé trai không thể nói, sinh hoạt bình thường, lại vừa bị xe tải đâm phải vào viện cấp cứu.

Em Trần Văn Minh (sinh năm 2005) là một trong những đứa trẻ đặc biệt bị mẹ bỏ lại nơi cửa chùa Kỳ Quang 2 (đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, TP.HCM) trong tình trạng suy kiệt 12 năm trước đây.

Hè năm 2005, em được mẹ đưa đến chùa trong tình trạng mặt mày tím ngắt, hơi thở yếu ớt. Lúc ấy, mẹ em muốn gửi gắm vào chùa vì chồng vừa mất, bản thân còn phải nuôi ba đứa con nhỏ. Tuy nhiên, trong lúc đợi gặp thầy trụ trì, mẹ em đã lẳng lặng bỏ em lại và ra về trong đêm.

12 năm qua, em không thể nói, không thể sinh hoạt bình thường như các trẻ khác, nói trước quên sau. Hàng ngày, em chỉ đi lại vòng vòng hoặc ngồi một chỗ đợi đến giờ ăn rồi đi ngủ.

Gần đây, trong một lần ra phía ngoài chùa, em bị tai nạn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đa chấn thương, có nhiều vết thương trên mặt, vùng đầu và gãy chân trái do bị xe tải đâm vào.

Trước hoàn cảnh đáng thương của em, để em có đủ chi phí chữa bệnh, Bệnh viện quận Thủ Đức kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự đóng góp vui lòng liên hệ:

- Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện quận Thủ Đức (địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM).

- Điện thoại: 0962.534.646

- Tên tài khoản: Bệnh viện quận Thủ Đức:

- Số tài khoản: 0381000519413 - Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thủ Đức, TP.HCM

- Nội dung: Hỗ trợ viện phí BN Trần Văn Minh (2005) Mã BN: 19910897

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục