Dốc lòng cưu mang bệnh nhân nghèo

Kim Lâm (VTV9)Cập nhật 14:00 ngày 08/12/2019

VTV.vn - Yêu thương bệnh nhân như chính người thân của mình, luôn hết lòng với việc cứu người, đó là tấm gương y sĩ U70 Sáu Hả ở Cần Thơ.

Gần 20 năm khám chữa bệnh từ thiện, ông Lê Văn Hả, tên thường gọi là ông Sáu Hả, ở ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, tên thường gọi là ông Sáu Hả không thể nhớ hết mình đã cứu chữa cho bao nhiêu bệnh nhân. Vận dụng kiến thức Đông, Tây y kết hợp, ông Sáu Hả đã nhiều năm khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Có 2 công đất, ông cũng để dành xây 28 căn phòng cưu mang những mảnh đời kém may mắn.

Những hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, ông sẵn sàng đưa về nhà, chăm sóc tận tình như người ruột thịt. Có những lúc túng quẫn, ông mua thuốc men, thức ăn thiếu chịu, trả chậm, chứ nhất quyết không để bà con đói cơm, thiếu thuốc uống ngày nào.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, số phận hẫm hiu. Cuộc đời tưởng chừng bế tắc, nhưng may mắn mỉm cười khi họ gặp ông Sáu Hả - người hết lòng giúp đỡ, cho họ mái ấm tình thương tuổi xế chiều. Hàng tháng, ông Sáu Hả dốc tiền túi hơn 10 triệu đồng để lo chi phí ăn ở, thuốc men cho những người mà ông cưu mang. Lão y sĩ U70 luôn quan niệm, còn sức tới đâu thì lo tới đó.

Hiện số người tá túc tại nhà ông Sáu Hả là hơn 20 người, có những lúc đông nhất lên đến khoảng 50 người. Người ở lâu nhất cũng gần 15 năm, người gần nhất khoảng 1-2 năm. Nói về tương lai, ông Sáu Hả mong muốn dành dụm tiền để xây thêm phòng ốc, tiếp tục cưu mang bệnh nhân nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.