TV& VIDEO

Khiếm thị vẫn trở thành nhà văn và thầy giáo giỏi

VTV6-Thứ tư, ngày 14/03/2018 14:12 GMT+7

VTV.vn - Dù khiếm thị nhưng nhân vật của “Hôm nay ai đến” – anh Lê Trung Cường vẫn trở thành một thầy giáo giỏi, một nhà văn với những giải thưởng cao quý.

Là con thứ hai trong một gia đình nghèo làm nông ở huyện An Dương, Hải Phòng, anh Lê Trung Cường sinh ra và lớn lên với một tuổi thơ khuyết thiếu. Vào năm học lớp 1,khi bạn bè đồng trang lứa tới trường học con chữ thì đôi mắt của anh Trường lại mờ dần và rồi vụt tắt hẳn ánh sáng. Từ đó, anh Cường buộc phải nghỉ học và ở nhà một mình trong bóng tối.

Đến năm 13 tuổi, với sự động viên của gia đình, anh được đi học trở lại tại trường khiếm thị Hải Phòng. 

Khiếm thị vẫn trở thành nhà văn và thầy giáo giỏi - Ảnh 1.

Với nghị lực và năng khiếu của bản thân, anh dần chinh phục được những kì thị và dành các suất học bổng của nhà trường và các tổ chức quốc tế liên kết hỗ trợ trường. 

Cuộc sống nhiều thăng trầm, là niềm cảm hứng và cũng là động lực để anh thể hiện tài năng văn chương bẩm sinh của mình. Anh lần lượt cho ra mắt các tác phẩm: Tác phẩm ấn tượng nhất – Cô Tô trong mắt người khiếm thị của Tạp chí Cửa biển năm 2013; Giải khuyến khích trong cuộc thi: truyện ngắn và kí của Tạp chí Cửa biển năm 2015 với tác phẩm Sương thu; Giải nhì kí (không có giải nhất) trong cuộc thi: truyện ngắn và kí báo Văn nghệ Thái Nguyên với tác phẩm Cơn mưa bất ngờ. Và mới đây, anh Cường đã cho ra mắt tác phẩm "Trong mắt trái tim"  được xuất bản bởi NXB Kim Đồng.

Suốt 20 năm nay tại trường Khiếm thị, Hải Phòng, người ta đã quá quen với hình bóng của người thầy tận tụy Lê Trung Cường, hằng ngày lên lớp giảng dạy môn Tin học và chữ nổi Braille cho các em khiếm thị.

Để lắng nghe nhiều hơn về câu chuyện cảm động của anh Lê Trung Cường, các bạn đừng bỏ lỡ "Hôm nay ai đến" sẽ lên sóng lúc 21h30 tối nay (14/03) trên VTV6!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI